Thời tiết mùa hè nắng nóng, ăn mãi bún phở buổi sáng cũng nóng quá các mẹ ạ. Thế là mình ra chợ Hàng Bè và phát hiện một quán cháo đậu đen và đậu xanh cực ngon. Bát cháo đậu đen đặc sánh, có rất nhiều đỗ và gạo nếp được ninh nhừ và ăn cùng với đậu tẩm hành trông rất hấp dẫn. Ah còn có cả cà muối giòn tan ngon ơi là ngon. Từ hôm phát hiện được hàng cháo này gần như sáng nào mình cũng ăn một bát, ăn vừa mát, vừa ngon, lại nhẹ bụng đến trưa ăn cơm là vừa. Chứ trời này mà chui vào ăn bát phở có mà nóng chảy mỡ. Chất lượng ngon và tớ công nhận là chưa ăn bát cháo ở đâu ngon như thế ( vì thực ra tớ không thích ăn cháo đâu, hôm đó nóng nực và mệt quá đánh liều vào ăn cháo, vả lại thấy hàng quán sạch sẽ, gọn gàng). Giá cả có thể nói là cực kỳ: 3000đ/ bát( gồm cháo + 02 miếng đậu rán + cà muối miễn phí). Cà ở đây muối cũng ngon, tớ mua một ít cà về ăn cơm nhưng cô bán cháo tặng luôn. He hee. Hôm nào các mẹ thử ra đấy ăn xem sao. Ah ở đấy còn có cháo thịt thăn nóng, tớ thấy nhiều bà mẹ mua về cho con ăn lắm. Quán cháo này rất đắt hàng đến 9h sáng là hết rùi.:Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ nó đi đường từ phố Hàng Bè vào ấy....
Định lượng cho 2 bát cháo đậu...