Chào cả nhà bỉm sữa,


Cuối tuần nhà em hay làm món Nộm gà xé phay hành tây chua ngọt để cả nhà cùng thưởng thức. Gà ta luộc xé phay dai ngọt, hành tây ngâm đá cho hết hăng trộn với nước mắm chua ngọt, rắc thêm chút rau răm, đậu phộng.

Ăn món này ngon nhất là bẻ miếng bánh tráng nướng ra rồi xúc ăn trực tiếp. Nhưng ăn tiệc đông người ngồi chuyện trò lâu, bánh đa thông thường rất nhanh bị yểu do hút độ ẩm từ đĩa nộm sang.


3 cách làm nộm gà xé phay ngon nhất ĐÃI KHÁCH hoặc cho mâm cơm gia đình


Để khắc phục điều này, chân ái của em chính là em bánh tráng nướng vị dừa Mikiri này đây các mẹ.

hình ảnh
Bánh tráng nướng vị dừa Mikiri có kết cấu siêu mỏng nhưng lại giữ được độ giòn cực kỳ lâu nhờ công nghệ sấy nướng hiện đại. Lớp bánh khô ráo, thơm nức vị dừa và mè đen.

Khi dọn tiệc, em ăn đến đâu mới bóc túi ra đến đó nên bánh lúc nào cũng giòn rụm, nhai rôm rốp vui tai. Vị béo bùi của nước cốt dừa trong bánh quyện với vị ngọt dai của thịt gà ta làm món nộm ngon lên chân kính luôn ạ. Mẹ nào sắp tới nhà có tiệc tùng, giỗ chạp thì sắm ngay em này về dọn mâm cho nhàn nhé!