Xưa nay, khi dùng hột gà, không ăn sống, luộc, kho thì chiên như chiên hột vịt, sau này có thêm hột gà lộn và ai cũng nghĩ rằng, chỉ có thể chế biến hột gà theo chừng đó kiểu. Cũng vì vậy, tin ở Chợ Lớn có bán hột gà nướng, chế biến theo kiểu Thái Lan làm chúng tôi tò mò.
Cho đến lúc này, hình như cả Sài Gòn chỉ có một nơi bán hột gà nướng ở địa chỉ 141 đường Trần Hưng Ðạo B (phần nối dài của đại lộ Trần Hưng Ðạo, đoạn đi qua Chợ Lớn), quận 5.
Quán nhỏ, thiếu chỗ để xe, người bán đề nghị khách nên mang về nhà ăn. Phải nại lý do, nhà xa, mang về nhà, hột gà nướng sẽ nguội, ăn mất ngon, chúng tôi mới được ghép vào một bàn đã có khách.
Ảnh:hoahoctro
Những người khách đã an vị trước chúng tôi còn rất trẻ. Hỏi thăm thì được biết họ là sinh viên đại học Hồng Bàng. Tuần nào cũng ghé đây một lần để... bồi bổ sức khỏe.
Theo giới thiệu của chủ quán, ngoài hột gà nướng, họ còn bán thêm chân gà nướng. Chúng tôi gọi cả hai để thử.
Sau khi đã lột vỏ, hột gà nướng có màu xanh lam, xắn đôi thì không thấy lòng đỏ, thay vào đó là một khối màu đen lợt. Nếm thử, thấy béo béo, ngầy ngậy. Cả màu sắc cũng như vị béo của hột gà nướng khiến người ta liên tưởng tới hột vịt bắc thảo dù hột gà nướng không đen thẫm, cũng không béo bằng hột vịt bắc thảo.
Ảnh:tieulam
Bạn tôi nói nhỏ: “Em không hạp món này”. Nghe vậy, cô sinh viên ngồi cùng bàn góp ý: “Muốn thấy ngon, phải ăn từng chút, nhai kỹ với rau răm”. Chúng tôi làm theo và quả nhiên mùi vị hột gà nướng khác hẳn. Bạn tôi gật gù: “Hóa ra muốn ăn ngon cũng phải theo... bí kíp”. Một chàng sinh viên cười khoái chí, tiết lộ thêm: “Muốn món chân gà nướng ngon phải gọi thêm một dĩa dưa chua thập cẩm”.
Mùi vị của hột gà nướng khiến người ta thấy thèm bia hoặc một chút rượu. Ðáng tiếc là theo chủ quán, họ không phục vụ cả bia lẫn rượu. Chúng tôi đành uống trà đá. Sài Gòn có vô số nơi để nhậu, từ khách sạn, vũ trường, nhà hàng cho tới vỉa hè, do vậy, những quán không bán bia, rượu như nơi này đúng là... lạ. Có thể vì vậy mà thực khách rất lịch sự, nhỏ nhẹ, dễ thương...
Ảnh:st
Khi gọi tính tiền, tôi phát giác thêm một điểm lạ khác là giá. Rất mềm! Hột gà nướng đã lột vỏ sẵn là 6,000 đồng/cái, chưa lột vỏ chỉ 5,000 đồng/cái, chân gà nướng 10,000 đồng/cặp, trà đá 1,000 đồng/ly.
Hỏi qua về cách chế biến biến, chủ quán cho biết, muốn làm hột gà nướng, phải đục một lỗ nhỏ trên đầu hột gà, sau đó, đổ muối, tiêu, mật ong vào sao cho vừa miệng rồi lắc đều, khi nào có bọt trào ra từ lỗ đã đục (chứng tỏ lòng trắng, lòng đỏ và gia vị đã quyện với nhau) thì đem nướng trên bếp than. Nướng sao cho hột gà chín đều, vỏ không nứt, không nổ, không cháy thành than thì... không chỉ được!