Chả là sao bao ngày em năn nỉ + lải nhải + ỉ ôi, chồng em chắc không chịu được nữa nên đã duyệt ngân sách cho em mua em KA. Phải cái giờ lại đến lúc em lăn tăn không biết có nên mua không vì em hiện có một em oánh trứng Philips 3 số chạy ngon, 1 anh Breadman đẹp trai vẫn phục vụ tốt giúp em làm từ bánh mỳ đến chiffon, xu kem, v.v... và em chưa rõ em KA có ưu điểm gì hơn em oánh trứng và anh Breadman. Vì vậy em rất mong các cao thủ, các mẹ đã dùng KA cho em ít tư vấn.
Hai là, em đang lăn tăn giữa em KA điện 110 và em điện 220V. Lão chồng em bảo thôi mua loại 220 cho lành, em ú ớ cắm nhầm điện anh ko mua cho nữa đâu. Em thì tiếc tiền với lại không biết hai em ấy có khác nhau gì không. Em chỉ biết là em 110 thì công suốt là 325w, còn em 220 thì hình như công suốt 115w phải không các mẹ.
Cảm ơn các mẹ và chúc bếp của các mẹ luôn đỏ lửa. :Rose: