Chuyện là cuối tháng này meoluoi sang thăm bx đang công tác ở Malaixia, vì bx công tác bên đó một thời gian dài rồi nên meoluoi muốn tự tay làm bữa để bù đắp thời gian bx vất vả một mình bên đó. Nhưng hiềm một nỗi trước giờ meoluoi chỉ toàn ăn là giỏi thôi chứ chả mấy khi lăn vào bếp cả (ngoài mấy vụ nấu mì ăn liền với luộc rau:Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:), vì thế meoluoi vào đây rất mong được sự giúp đỡ của các mẹ :p:p:p:p giúp meoluoi


+bữa sáng (meoluoi chắc xoay sở được): bánh mỳ+ốp la+đồ nguội+sữa tươi hoặc nước hoa quả-nhờ các mẹ tham khảo hộ xem thực đơn như vậy có được không?


+bữa trưa - bữa tối ---> hai bữa này thì kính nhờ các mẹ giúp đỡ meoluoi


Có một số y/c chính như sau (để các mẹ dễ hình dung và giúp meoluoi):


1. Các món nấu đơn giản một chút, để cho meoluoi dành time thực hành ở nhà trước và đỡ gặp rắc rối trong quá trình triển khai :Crying::Crying:


2. Các loại gia vị hay thực phẩm gì chỉ có ở VN thì các mẹ chỉ cho meoluoi luôn để còn biết đường mua ở nhà mang sang (không có sang đấy cầm thực đơn dứng đần mặt ở siêu thị thì ngố lắm ạ)


3. Gọi là bx nhưng chưa chính thức ( cái này chả biết có liên quan gì không nhưng meoluoi cứ thông báo cho chắc :p:p:p:p) với cả meoluoi sợ những món béo lắm, bx cũng vậy.


4. Thực đơn các món và khẩu phần dành cho 2 người (meoluoi sợ ăn đồ thừa lắm).


5. Nhờ các mẹ chỉ giúp luôn cách trưng bày nữa (các mẹ thông cảm vì chưa có làm bao giờ nên sợ bx nhìn thấy xong ngất luôn khỏi ăn thì .... khỏi bàn :p:p:p:p:p )


6. Bx meoluoi là người HP ạ, nhưng meoluoi chả khoái ăn bánh đa gì cả :Worried::Worried::Worried::Worried:


Sơ sơ mấy cái, rất mong các mẹ giúp đỡ và chỉ dẫn meoluoi với. Cám ơn cả nhà rất nhiều


P/s: Gửi mod, nếu topic post không đúng chỗ thì nhờ mod thông báo lại giúp meoluoi nhé, đừng del bài để meoluoi còn chuyển chỗ hoặc cho meoluoi nhờ vài hôm. Thanks mod .