Chào các mẹ :) Biết diễn đàn chưa lâu, nhưng em cảm thấy thật sự đây là nơi em có thể tìm thấy sự đồng cảm cho mình. Các mẹ có rất nhiều sở thích hay, trùng với mình.
Sẵn đây cùng tạo ra một chủ đề để các mẹ cùng bàn luận cũng như thể hiện sự yêu thích của mình với rượu.
Em biết phụ nữ chúng mình, uống rượu thì nhiều khi không hay, vì rượu vẫn dành cho nam giới. Nhưng từ ngày có ax, em cứ dần "nghiện" theo sở thích của ảnh, là rượu. Hai vc em tìm đủ loại rượu, nhâm nhi với nhau mỗi tối một chút (khoảng 1 shot thôi ạ), để cho dễ ngủ, dễ tâm sự và để cảm nhận rượu, cứ thế thành thói quen lúc nào cũng không biết.
Dần dần rồi em cũng tìm ra loại rượu em thích, đó là Whisky. Vì nhiều lí do lắm ạ, vì lịch sử của chai rượu, sự cầu kì trong chưng cất, vì cái vị thơm lừng của nó.....