Từ thất học đi làm thuê, giờ tôi buôn bán lời 10 tr/tháng (cao hơn lương văn phòng nhiều người)
Khi còn trẻ, không có nhiều điều kiện ăn học như bao người nên phải đi làm thuê. Dang nắng mưa kiếm chỉ đủ tiền ăn mỗi ngày, bây giờ đã có thể kiếm hơn 10 triệu mỗi tháng. Không phải số nhiều nhưng tôi chắc là còn hơn.
Hồi xưa, gia đình khó khăn nên con bạn em không có điều kiện học hành tới nơi tới chốn. Từ lúc nhỏ đã phải xin làm thuê cho mấy cô. Đủ các thể loại từ cá viên chiên, bánh tráng trộn, trà sữa, rau câu, bánh plan,.... Lúc đầu làm nó chỉ thấy làm để kiếm cơm qua ngày, lấy tiền đóng tiền học cho em nó, nhưng về sau cái đầu khôn ra được tí, bắt đầu học kinh doanh từ những cái nghề mà mình đã làm.Bấy giờ nó ngồi bán hàng, chịu cực buôn bán mỗi tháng tính ra thu nhập của nó còn khá hơn của em.
Hỏi ra nó kể nó đi làm công cho người ta cái gì thì giờ nó bắt chước làm theo như thế. Kiểu như là:
_ CÁ VIÊN CHIÊN: Năm 14 tuổi là nó ra phụ xe cá viên chiên, đứng phụ bán mỗi ngày kiếm 20 ngàn.
Bây giờ nó làm chủ xe cá viên chiên ngay công viên gần nhà. Theo lời kể thì ban đầu đầu tư xe cá, chảo chiên, hộp, lọ tương, tăm,...tầm 2 triệu. Giá vốn đồ ăn tầm 5 triệu/tháng (500k/3 ngày) thì mỗi ngày bán chừng 4-5 tiếng buổi tối 300-400k*30 ngày=10 triệu. Ngay tháng đầu tiên trừ luôn tiền vốn ban đầu đã lãi 3 triệu, mấy tháng tiếp theo lãi 5 triệu/tháng.
_ HỦ TIẾU: Năm 15 tuổi nó theo dì họ đi bán hủ tiếu ở Mỹ Tho, phụ quán luôn cả ngày, được bao cơm, tiền thì 80 ngàn/ngày, rửa chén thêm thì được 90 ngàn.
Món này hơi phức tạp không phải chỉ đứng nhìn là có thể học làm theo được. Cho nên, với ý định sau này sẽ mở quán hủ tiếu cho nên nó xin chủ quán cho nó phụ dưới bếp. Phụ làm sơ chế, lặt rau, ….miễn phí mà không lấy thêm tiền công.
Nói chung gắn bó suốt 1.5 năm tới khi thân thiết thì nó xin thẳng với chủ quán cho nó học nghề nấu để nó về quê mở bán. Thấy nó làm nhiệt tình, ai cũng coi nó như người trong nhà nên chỉ cho công thức.
Thế là có xe hủ tiếu hiện nay, bán mỗi sáng tầm 4 tiếng đồng hồ mà cả trăm tô, tính sơ sơ lời 6 triệu/tháng là chuyện nhỏ.
_ RAU CÂU: Cái nghề này nó chẳng phải học đâu xa xôi cả, mà là học từ mẹ nó. Mẹ chuyên gia đổ rau câu cho nhà ăn, đám giỗ đám sinh nhật trong nhà. Nó ăn rồi nó nghĩ tới chuyện kinh doanh.
Nó bảo: "Cái rau câu là cái dễ kiếm tiền nhất trên đời, chẳng cần phải đầu tư bất cứ thứ gì mà mình chỉ cần có 30-40 chục cái chén nho nhỏ, 1 nồi, 4 tô, 1 vá, 2 gói rau câu tốt (10k/gói), nước cốt dừa, là dứa, cà phê là có thể nấu bán. Vốn chung tính ra chắc tầm 50k/ngày, 1 cái rau câu giá 2-3k thôi đã lãi mỗi ngày 30-40k, tức 900k/tháng. Bán trong vòng 3 tiếng là hết sạch nhen".
Con bạn em thế là nó chịu khó bán kết hợp sáng hủ tiếu, trưa rau câu, chiều cá viên chiên, mỗi tháng nó thu nhập hơn 12 triệu. Hơn cả lương nhân viên văn phòng ăn học tốn tiền ba mẹ suốt 22 năm như em.
Nói mọi người không tin vì 3 việc buôn bán khác nhau thời gian đâu mà làm cho hết. Chứ nó làm được hết ạ. Có người phụ giúp là mẹ, người khích lệ tinh thần là ba và tình thế nuôi em trai là động lực thì mọi chuyện đều là được. Khâm phục nó vì chịu cày giỏi, bán buôn ngoài đường không đã hết nửa ngày trời, mà trước khi bán là phải nấu nướng, chuẩn bị, dọn dẹp, …ngủ mỗi ngày chỉ 5-6 tiếng.
Em không phải ganh tỵ, cũng chẳng phải có ý gì để kiu mọi người đừng làm công ăn lương, đừng học đại học. Mà em viết chỉ để nói mọi người biết rằng mỗi người mỗi cảnh, mình có điều kiện thì mình học hành để có công việc nhàn hạ khỏi phải lao động tay chân. Còn mình không điều kiện thì ra học đời, mình làm lụng chịu khó thì cũng giàu không thua ai. Đừng ai ỷ lại hay than trách số phận làm gì, tiền mình kiếm được bao nhiêu do chính bản thân mình quyết định thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1