Em 26 tuổi, có bé con 3 tuổi rồi ạ. E mới ngỉ làm từ hồi tết 2015 thôi vì người chăm bé pải về quê luôn nên e pải ở nhà trong bé vài tháng, tới giờ bé đã đi học và e có ý định kiếm việc mới chứ o nhà buồn quá ạ! Mà mỗi lần nói tới là vk ck e cãi nhau, ck e nói giờ e chỉ việc ở nhà đưa đón bé đi học, cơm nước cho ck con, ăn ngủ r mua sắm spa thoải mái, ck e thích vk mình lúc nào cũng đẹp :( nhìu lúc e sợ e già r chả mê gái trẻ :D. Mà dc thời gian đầu e còn bth, giờ ở nhà hoài e chán quá các mẹ quơi. Có mẹ nào như e k ạ, giờ chả có bạn luôn huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1