Vừa mới qua Lễ tình nhân 14/2 cách đây không lâu thì giờ tới ngày 8/3 các mẹ, các chị lại 1 phen trông chờ quà cho dịp lễ này nữa chứ gì. Có nhiều mẹ còn ham mê mấy cái món này nè, cứ share về tường để dằn mặt người yêu. Em nghe mà sôi máu các bác ạ, may mà gấu nhà em không đòi quà như các bác



Các chị em cứ mở miệng ra là đòi tiết kiệm mà thực là là tiêu xài phung phí nhất trên đời. Haiz.



1. Sneaker chính hãng phiên bản số lượng giới hạn


Adidas "Raw Pink" hay Nike Air gì đó em không nhớ chính xác. Bữa đọc thấy toàn màu hường hồng nhạt bánh bèo. Nhìn cũng đáng yêu thiệt, em là nam nhìn còn mát con mắt và mê huống hồ các bà chị. Tuy nhiên giá 1 em Nike không rẻ, rơi vào khoảng 3,3 triệu VNĐ. Còn ghê hơn là đôi phiên bản Raw Pink 5 - 9 triệu VNĐ cô bé phòng kế bên bạn gái em cứ gọi điện thoại đòi bạn trai nó mua cho giá 7.5triệu hay gì, thằng nhỏ tháng này kẹt tiền hứa mua sau mà nó không chịu vì nghe nói hàng khó mua và giá cũng bị đội lên nhiều lắm. Mấy nay thằng nhỏ đang dò hỏi coi có hàng nào tương tự không để mua rẻ hơn thì biết đôi này có hàng fake F1 giá 2.5triệu. Trời ơi, hàng fake mà tận hơn 2 triệu, thiệt điên tiết chưa.


webtretho


Thiệt đẹp thiệt, các chị em cứ tranh nhau share mấy đôi này về tường fb để dằn mặt bạn trai, người yêu, chồng



=> Em thấy con gái, đẹp là mang gì cũng đẹp. Thậm chí mang 1 đôi sandal nhẹ, 1 đôi giày bình thường màu trắng, búp bê,....cũng vẫn đẹp như thường. Sao cứ bắt buộc phải mua những món hàng có giới hạn để chịu giá cao ơi là cao. Có điều kiện thì không nói, một đôi giày bằng cả tháng lương 1 nhân viên văn phòng chứ đâu ít gì. Còn mua hàng fake lỡ người ta thấy đẹp mà hỏi mình rồi mua đâu, mình trả lời “giày em hàng fake mua trên mạng” lúc đó còn quê hơn khi không có giày đẹp. Chị em đừng lợi dụng dịp 8/3 đòi sneaker nữa nhé. Đòi thì mua giày 200-300k là được rồi. Đẹp và còn tiết kiệm cho bạn trai đi chứ.



2. Hoa hồng sang chảnh


Tánh con người ta kỳ lắm, bản năng ai đó cũng muốn năm sau hơn năm cũ. Thế là mình tặng hoài 1 thứ cũng không thể được. Năm rồi tặng hoa giả, năm nay phải hoa tươi, rồi năm nay tặng 5 bông thì năm sau phải 10 bông. Năm nay tặng hồng thì năm sau phải tulip, năm nay hoa Việt thì năm sau lại phải hồng Ecuador dài 2m, hoa Tulip Hà Lan.


Con trai, đàn ông rất ghét khi đứng chọn mua hoa, và còn ghét hơn là kỳ kèo giá cả với phụ nữ nên người bán đưa giá bao nhiêu là trả bấy nhiêu. Chị em thì không hoa sẽ không vui chứ đâu biết giá tiền 1 bó bông là từ 200.000 - 280.000 đồng/bó/20 bông. Đặc biệt, hồng đỏ nhập trực tiếp từ Ecuador dài 1,5m, 400.000 - 470.000đồng/bó/15 bông. Hồng “bất tử” từ Trung Quốc thôi cũng khoảng 500.000 đồng/bông. Còn bó hoa hồng xanh (khoảng 20 bông) có giá từ 900.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Hồng “bất tử” ướp theo công nghệ Pháp giá 70.000-90.000 đồng/bông.



=>Một đàn ông tốt là 1 người chỉ ăn 1 bữa ăn chỉ 30-50ngàn là cùng, không hút thuốc cờ bạc, lại không mua sắm gì nhiều cho mình, không nhậu nhẹt thì mau giàu lắm. Nhưng tại sao lại ít đàn ông tốt mà giàu trên XH này. Vì tốt quá nên cứ hễ tiền để dành bao nhiêu, lâu lâu mua quà chiều chị em, lễ lộc mua quà chị em, ….thế là sạch túi. Chị em vầy riết thì chỉ còn lại những thằng đàn ông giàu mà xấu tánh tồn tại nà.



3. Hồng vàng, hồng sứ


Hoa đất sét, hoa sáp, hoa dát vàng, hoa khô chân không… 8/3 năm nay, thị trường càng thêm sôi động nhờ sự xuất hiện của sản phẩm độc đáo là hoa hồng sứ. Thấy cũng mê thiệt mà, mà để ngắm thôi. Lỡ mua tặng, năm sau hết yêu thì coi như cũng không ý nghĩa. Còn đã xác định yêu lâu dài thì bắt mua làm gì cho phí tiền của nhau, chẳng phải đàn ông là 1 vật còn linh thiêng và đáng ngắm hơn cây bông hồng đó hay sao.


webtretho


Đẹp như trong mơ. Bên trái là hoa dác vàng, bên phải là hồng bằng sứ


4. Son


Kể cho mọi người nghe thêm câu chuyện về chuyện phụ nữ thích son mà tự làm đau lòng mình. Em trai em làm bác sĩ, nó bận túi bụi các bác ạ. Đợt rồi con bé bạn gái nó nói là thích son, yêu cầu thằng em em nó mua cây son 3E đỏ gì đó phiên bản giới hạn, mấy trăm nghìn nhưng phải canh đặt hàng vì chỉ có 100 cây. Thế là thằng nhóc này học Y, có rành công nghệ đâu mà biết đặt, lại không có thời gian nên bảo con bé tự đặt đi, sẽ gửi tiền lại. Nó còn không nhớ đó là ngày 14/2. Con bé vừa đặt vừa trong uất ức khóc nức nở với bạn gái em bảo là “anh ấy chưa bao giờ lãng mạn hay làm gì đó khiến em bất ngờ, bây giờ chính em phải tự mua quà, tự chuyển tiền,...tự tặng mình”.



=> Chi khổ vậy các bác, những thằng làm việc giỏi nó không quan tâm mấy chuyện lễ lộc gì cả. Yêu nhau thời gian dài nữa, xem nhau như người nhà cả rồi nên cứ bạn gái thích là nó mua tặng thôi, mỗi ngày đi làm về gặp nhau, trò chuyện ăn uống cùng nhau, không muốn phí thời gian cho những kiểu sống ảo đó nữa. Đấy, những thằng đàn ông của gia đình và biết lo cho tương lai sự nghiệp nó là thế đấy, chị em nhà mình đòi quà, thích của lạ để sống ảo với người ta là tự chuốc khổ vào người nha.


webtretho


Đẹp thiệt nhưng son nào cũng là son mua chi nhiều vậy trời. Cô nào cô nấy mua lần 10 cây, cây này chưa hết mua thêm cây khác. Cuối cùng hết hạn 1 lượt dù chỉ mới xài 1- lần




Túm lại các mẹ, các cô các chị à, đừng bao giờ ham hố đòi quà các kiểu vào 8/3 làm gì. Báo chí có đưa tin về “Anh chàng A tặng bạn gái cành hồng đẹp xuất sắc giá 5 triệu”, “Ông B tặng vợ 1 cái đồng hồ hiệu giá 11 triệu”,....là tung hứng thôi. Rồi được gì? Người ta ngưỡng mộ cô gái, người vợ đó 1 thôi mà chửi thằng bồ, thằng chồng tới 10. Nói rảnh tiền. Vậy nên chị em nào có tâm thì đòi quà nhẹ, không đòi càng tốt, đàn ông tốt họ tự biết để ý và tặng nhà, tặng xe, tặng mái ấm,...cho mọi người thôi. Vậy nhen, em chốt vẫn là câu cũ “8/3 này em không tặng quà bạn gái, hai đứa dắt nhau đi siêu thị mua đồ về em nấu cho cô ấy ăn” là hết.