Cô gái trẻ chia sẻ 3 con đường tăng gấp 3 thu nhập trong 1 tháng cho những người lương dưới 7 triệu
Từ thu nhập 7 triệu, chỉ sau 1 tháng với 3 công việc làm thêm linh hoạt, cô gái trẻ này đã tăng gấp 3 thu nhập của mình lên 21 triệu. Giờ ai than than làm nghề gì lương 3-4 triệu không đủ ăn, không đủ xài, không có đồng xu cắc bạc để đi cafe, đổi điện thoại, cặp bồ,...thì bơi vào mà học hỏi nha các bác.
Dạ kính thưa các bác, đây là chia sẻ của 1 bạn trẻ ở Hà Nội đăng lên mà em thấy nên em share lại. Bớt bớt ném đá em nha, và đọc hết từ đầu tới cuối rồi muốn bàn gì bàn. Cái nào cũng c1ó cái hay cái dở riêng. Mình đọc kỹ ròi hẳn khen chê.
Em này ẻm đang sống và làm tại Hà Nội, em ấy cũng như hàng triệu người nhập cư khác, đang làm 1 công việc full-time văn phòng và một căn nhà thuê khoảng 2,5 triệu/tháng. Trước đây, thu nhập mỗi tháng chỉ rơi vào khoảng 6-7 triệu đồng. Trừ tiền nhà + điện nước + xăng xe, tôi chỉ còn khoảng 3-4 triệu để ăn + chơi + tiết kiệm. Đối với nhiều người vậy là ngon rồi, nhưng em ấy cho là chưa đủ, muốn dư dả nhiều hơn.
Ban đầu em ấy chỉ cố giảm chi nhưng tình hình không mấy khả quan cho lắm. Sau 1 năm đi làm, lương không được tăng nhưng phát sinh cưới hỏi, đầy tháng con, du lịch ngày một nhiều hơn khiến e ấy phải bắt buộc tìm cách tăng thu nhập. Vậy chắc hẳn là "Trong cái khó ló cái khôn" nhỉ? Giờ em ấy không thể tiết kiệm hơn nữa, em ấy mới nghĩ ra được cách tăng thêm thu nhập mà còn tăng được gấp đôi gấp 3 luôn.
Đây bác nào đang thu nhập kém cỏi, không hài lòng mức lương mà muốn biết bí quyết thì tham khảo thử 3 công việc này. Cũng không hẳn là dễ ăn đâu nhưng nó thích hợp để chị em văn phòng cũng như các mẹ bỉm sữa kiếm thêm lắm chứ bộ:
Hay gọi hoa mỹ hơn thì là freelancer content. Đó là hình thức Công tác viên viết bài thuê cho các doanh nghiệp đang cần 1 số lượng lớn bài vở nhưng không muốn thuê nhân viên full time về làm việc. Công việc này đa dạng, không tốn nhiều thời gian mà thu nhập cũng rất khá.
Hiện tại, bạn trẻ đó đang là Cộng tác viên cho một thẩm mỹ viện mới mở ở Hà Nội. Công việc của tôi rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần viết 4-5 bài theo các yêu cầu: trên 500 chữ, có 2 ảnh tự tìm, chủ đề tự do về làm đẹp, chăm sóc da…Một bài đạt tiêu chuẩn em ấy sẽ được trả nhuận bút 25.000 đồng.
Tay ngang mới vào nghề sẽ lộng cộng. Có người sẽ mất rất nhiều thời gian để viết. Nhưng thiết nghĩ chuyện làm đẹp thì các chị em, các mẹ đọc mỗi ngày, coi mỗi giờ, bàn tán xôn xao từng phút thì mấy này có vấn đề gì khó đâu.
Ban đầu chắc 4-5 tiếng đồng hồ mới xử hết mớ thông tin chèn sao cho hay cho hoa mỹ. Nhưng chỉ cần sau 1 tuần quen tay, chỉ 2 tiếng viết được 5-6 bài.
=> Ai đang làm kế toán, ở nhà nội trợ hay làm ngân hàng, công chức,...cứ tranh thủ sáng dậy sớm, trưa ăn xong không ngủ trưa tranh thủ viết 1-2 bài kiếm thêm. Bạn nữ kia làm khá, thu nhập khi đó tăng thêm 3.75 triệu/tháng đó chời. Mấy chị em làm bèo bèo chắc cũng 2-2.5 triệu.
Ai có khả năng, tối về còn sức thì có thể tăng thêm 4 bài/ngày, tranh thủ viết 2 tiếng vào buổi tối nữa nên thu nhập tăng thành 6.750.000.
Ngoài ra, bạn có thể làm các công việc liên quan như chăm sóc fanpage, trả lời khách hàng buổi tối,...Cũng viết lách mà không phải kiến thức báo chí đâu, ai cũng có thể làm được.
2. Bán đồ ăn online
Công việc thứ hai của bạn nữ kia là bán đồ ăn sạch qua trang facebook cá nhân của mình. Ban đầu còn chưa biết cách tận dụng thời gian nên lương khách hàng ít lắm. Nhưng sau khi vận hành ổn định thì công việc này hóa ra lại mang về thu nhập đáng kể.
Ai hỏi bạn nữ kia bán gì thì em trả lời luôn. bạn đó bán đủ thứ, thích gì bán đó. Từ bột ngũ cốc tự làm, mầm đậu nành, thịt, trứng, cá, rau sạch gửi từ quê ra đến vài món ăn vặt như thịt bò khô, gà khô, mực rim me..tự làm.
Nhớ là nên tự lập fanpage bán hàng và chạy quảng cáo để nhiều người biết đến chứ đừng đăng rần rần phiền người quen mà khách hàng hông có tiềm năng nha. Hiện giờ, đối với bạn nữ kia đang vào mùa bội thu là hai mặt hàng tinh chất mầm đậu nành và gà khô. Trừ đi các khoản chi phí, mỗi tháng em ấy bỏ túi thêm 4triệu
=> Các mẹ hằng ngày đi làm, cũng đoc thông tin này nọ nhiều, quen biết đồng nghiệp, bạn bè cũng nhiều thì có thể tahm khảo thêm thị hiếu của dân công sở, học sinh sinh viên này kia để coi món gì đang hot, món nào đang mùa, món nào mới lạ. Em gợi ý luôn là hiện tháng này đang mùa Vu Lan, bán quần áo hay mấy món ăn vặt chay là được nè (Đậu phộng tỏi chấy, rong biển sấy, bánh mì phô mai, bánh bò cốt dừa, bánh tráng muối ớt, tàu hũ chiên giòn cay,...). Thử hỏi mấy bạn đồng nghiệp trước, cho họ ăn thử góp ý. biết đâu ngon họ giới thiệu đồng nghiệp, bạn bè giùm mình luôn nữa.
3. Chăm sóc chó mèo khi chủ vắng nhà
Khong phải ai yêu động vật cũng có thể nuôi vài chú mèo, vài bé cún được. Như gia đình có người dị ứng, có trẻ nhỏ,...không tiện chăm sóc thì toàn nựng ké con người ta. Bé Hà Nội này cũng thế, em ấy thích chó mèo nhưng không có dịp nuôi nêbn nghĩ ra cách kiếm tiền từ chó mèo là tham gia vào các hội nhóm cùng nuôi thú cưng, thấy ai có đăng tin đi vắng/đi công tác/có việc riêng/đi du lịch,... muốn tìm người chăm lo cho chó mèo thì em ấy bay vô nhận hàng.
Dĩ nhiên không phải chăm sóc khơi khơi, cũng cần phải đầu tư thêm một chút vật dụng và kiến thức về con vật mình sắp nhận chăm. Và cũng đã làm tới tận 2 công việc cùng lúc rồi nên chỉ có thể nhận thêm dịch vụ này vào 2 ngày cuối tuần và nghỉ lễ thôi hoặc những trường hợp đặc biệt.
Công chăm sóc + đồ ăn + vệ sinh cho 1 chú chó/mèo khoảng 100-150.000/con/ngày. Đùng nghĩ công việc này hiếm, khó có thể có ai thuê. Thật ra các group cộng đồng bây giờ có tới mấy trăm ngàn fans, trong số đó có một nửa là người đang nuôi rồi. Hầu như tuần nào cũng có đơn hàng hết á, làm không kịp xuể nữa là. Như cô bé người hà Nội đang nhận trông đều đều 1-2 con/tuần và em ấy kiếm thêm mỗi tháng: 4 triệu (tháng này bù tháng kia).
=> Sau 1 tháng lao động miệt mài, em gái người Hà Nội KIẾM THÊM (chỉ là phần kiếm thôi) thôi đã được tổng cộng 14.750.000. Cộng cùng lương cứng 7 triệu, một tháng em ấy có 21.750.000 để chi tiêu.
Ôi các bác à, có thể là các bác cho là em này nói phóng đại, không đáng tin. Hay có thể chửi em này làm vậy thì còn thời gian đâu để nghỉ ngơi, xài tiền, làm vậy chắc chết, không thở nổi.
Nhưng suy đi nghĩ lại em thấy cũng bình thường. Những người chẳng hải mức lưởng-5 triệu toàn là người công chức, hoặc làm những công việc không yêu cầu nặng, không có phải áp lực mang việc về nhà làm sao. Chuyện làm 8 tiếng xong về nhà còn dư quá nhiều thời gian tại sao không làm thêm mà cứ rảnh lên đọc mấy bài chỉ cách tăng thu nhập rồi chửi người ta.
Người nào người nấy than vãn lương 3 triệu-5 triệu khôngd đủ sống mà cứ làm hoài. Ai ép? Một là đổi công việc áp lực với người ta rồi có lương cao. Hai là tự kiếm thêm 2-3 công việc như em này nè, thu nhập coi còn thấp nữa không?
Mắc cười là nhiều người ăn cơm nhà, đi làm sung sướng, thảnh thơi tối đi cà phê cà pháo, tụ tập trà chanh- trà sữa rồi than không có dư. Sau đó lên chửi con người ta là sống không biết hưởng thụ, người thì bảo người ta chém gió mà không nhìn lại mình. "Sống tốt gì hơn người ta chưa mà lên tiếng?".
Ôi thôi tại em nay rảnh nên nhiều chuyện vậy. Em chỉ lên tiếng bức xúc thay nhiều người khác hoy, ai ghét thì chịu. Cáo lui các bác, bác nào sớm nhận ra thì em mừng giùm, còn ai cứng đầu chửi tiếp thì em kệ vậy. Chửi mà làm ra tiền thì mời. :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
công việc của mình là bán hàng online sỉ và...