Có lẽ mọi người vẫn luôn nghĩ cô đẩy xe bán chuối ngoài đường chẳng bao giờ kiếm đủ tiền mua nhà ở Sài Gòn. Nhưng không, sau khi bạn nghe câu chuyện này rồi, bạn sẽ có 1 cái nhìn hoàn toàn khác.




Ảnh minh họa


Như mọi người đã biết rồi đó, ở Sài Gòn người ta bán chuối cân kí, chứ không phải tính giá nguyên nải như ở dưới quê. Lúc tụi bạn đại học từ dưới quê lên này cũng từng than với mình, sao chuối trên này bán mắc như vàng vậy.



Cũng nhờ điều đó mà nhiều người đã chọn "món vàng" ấy để lập nghiệp ở Sài Gòn. Giống như 2 vợ chồng người quen trong xóm mình. 2 người quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp, đẩy xe bán chuối dạo ở mấy khu công nghiệp, 2 vợ chồng là 2 xe nha.



Nếu ai ở dưới quê sẽ biết, chuối xiêm ở dưới rẻ lắm, mua ngoài chợ 6-7k 1 nải, còn thậm chí mua ngay trong vườn giá còn rẻ hơn, tầm 3-4k luôn đó.


Ở Sài Gòn thì khác, chuối bán kí, 12k/1kg, 1 nải cũng khoảng 1kg5 bán chừng 17k. Ước tính thử, chả phải 1 nải lời ngay ít nhất 10k hay sao.



Nghe đâu 2 vợ chồng bán ít ít cũng được 50 nải 1 ngày/người. Đứa con thì làm lơ xe cho chỗ chành xe dưới quê. Ngày nào cũng “ký gửi” ké lên mà nhờ vậy không tốn tiền vận chuyển nhiều. Chỉ tốn kém tiền xăng ra đó nhận hàng thôi.


Vậy nên ước tính đâu mỗi ngày lời 10k*100 nải= 1 triệu.



Ăn uống 2 vợ chồng già với đứa con đâu có bao nhiêu. Thằng con đã đi theo xe rồi, chỉ ăn cơm tối hà. Cho nên, tháng nào chắc gia đình ấy cũng tích cóp được hơn 25 triệu (chưa tính lương người con trai). Sau mấy năm ở Sài Gòn thì cả 2 mua được căn nhà nho nhỏ ngoài Thủ Đức luôn rồi. Mình cũng mừng cho họ và lấy đó làm tấm gương phấn đấu. Đâu phải dân quê là không có cơ hội làm giàu đâu các mẹ. Có những người chúng ta gặp họ hàng ngày, thấy công việc quá đỗi bình thường nhưng thật ra họ lại giàu có hơn chúng ta rất nhiều.



Ở Sài Gòn còn quá nhiều cơ hội, cái chính là chúng ta có biết nắm bắt nó hay không. Câu chuyện của mình là hoàn toàn có thật về mà người cùng xóm dưới quê lúc trước, mọi người có thể nghĩ quá phi lý nhưng mình tin rằng, chỉ cần chúng ta có cố gắng thì cái gì cũng làm được hết.



Giờ mình mới hiểu, tại sao thấy bán trái cây nắng noi khó khăn mà rất nhiều người quyết tâm xa quê lên Sài Gòn bán trái cây, nhà nhà bán trái cây và hầu như đường nào cũng có vài xe trái cây như thế!