Không mua bảo hiểm sẽ hối hận vì có sự cố xảy ra không trở tay kịp. Còn mua BH cũng lại bị những sự cố mà không có cách nào trở tay luôn. Các mẹ ai đã mua hoặc muốn mua BHNT nhớ lưu ý kỹ về thời hạn 20, 25 năm nha.



webtretho
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)


Đã có người mua xong giờ không có đồng nào, đang vô cùng tức giận đấy ạ. Em đi dạo 1 loạt các topic liên quan BHNT lần nữa giúp dì em để dì mua thì mới phát hiện vụ này. Bởi mấy cái hợp đồng bảo hiểm thuộc loại khó hiểu và phức tạp nhất trên thị trường, với các điều khoản khi diễn giải thường nghiêng về chiều hướng có lợi cho nhà bảo hiểm nên các mẹ biết thêm điều này để rút kinh nghiệm nha.



Số là thấy 1 chị tâm sự trên diễn đàn rằng các chị đã có kinh nghiệm liên quan trong vụ việc này rồi. Khi mua, được nhân viên tư vấn nói gói BHNT sẽ bao gồm bảo hiểm tai nạn + bệnh hiểm nghèo. Và lúc đó các chị rất tin vì trong hợp đồng còn kèm cái brocher 36 bệnh hiểm nghèo nữa kìa. Nhưng sau khi mang hợp trong hợp đồng tuyệt nhiên không đả động gì đến bảo hiểm tai nạn hay bệnh hiểm nghèo. Chỉ khi nào tạch (không còn hơi thở) thì được trả 500 triệu (gói bảo hiểm nhân thọ cơ bản). Và chuyện không chỉ dừng ở đó, bực là bực cái kiểu tư vấn 1 đằng, hợp đồng 1 kiểu. Lúc nhận hợp đồng, mấy người đó cũng nói có bảo hiểm tai nạn + hiểm nghèo, nhưng 2 chị nhà em không yêu cầu bên đó chỉ rõ trong hợp đồng. Bây giờ, em mở hợp đồng của cả 2 người ra coi, thì không có, 2 chị đó mới biết làm ăn có tâm quá. => Kinh nghiệm đầu tiên thì phải ghi âm cuộc trò chuyện, bất cứ 1 ý kiến nào được thốt ra từ nhân viên tư vấn bạn nên ghi âm để nghe thật kỹ, hiểu thật rõ và lưu lại làm bằng chứng.



Một vấn đề thứ 2 là thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Một câu chuyện chia sẻ khác là xém tí chị ấy mua lầm. BHNT có thời hạn BH 25 năm có điểm độc ở chỗ. Nếu nhân viên tư vấn BHNT có thời hạn bảo hiểm bệnh trong 25 năm, có nghĩ là bạn mua năm 20 tuổi thì sau 45 tuổi có bệnh hoạn gì nó sẽ không chi trả bất cứ đồng nào cho bạn (vì hợp đồng đã chấm dứt).



Bạn mà thắc mắc thì nhân viên sẽ bảo “Em lo gì, sau này 45 tuổi sẽ có những gói ưu việt hơn, thì em mua tiếp, có sao đâu”. Ngay lúc đó, bạn thấy cũng có lý nhưng hãy suy nghĩ tới chuyện:


+ Thứ nhất: càng lớn tuổi, phí bảo hiểm càng cao. Sau này gói mới sẽ rất cao, liệu khi đó có đủ tiền để mua gói khác.


+ Thứ hai: Bạn sẽ lỗ và ngày càng lỗ thêm. Phí BH thường cao ở những năm đầu và sau đó giảm dần (do người ta muốn mình phải đóng đều trong những năm đầu không rút nên phải nâng phí). Mình mua 1 hợp đồng 25 năm, sau 45 tuổi lại phải mua thêm 1 hợp đồng, coi như phải đóng nặng phí những năm đầu những 2 lần, tổng số tiền em chi trả cho bảo hiểm cao hơn rất nhiều nếu như ngay từ đầu em lựa chọn 1 công ty bảo hiểm đóng phí bảo hiểm cao nhưng thời gian bảo hiểm dài.


Do đó phải thiệt cẩn trọng hỏi kỹ xem gói nào đóng mà bảo vệ mình dài thì tốt hơn nhe.



Đó là những gì emđã và đang tìm hiểu được muốn nhắc nhở các mẹ vậy. Chưa hết đâu, nhưng biết nhiêu đó thì nói nhiêu đó, thiếu sót gì các mẹ bổ sung giùm. Vì em còn gà mờ lắm. Nên mua chỉ khi mình biết rõ từng chút một. Nhiều người đã mua và được hưởng quyền lợi tốt. Nhiều người bị lừa lắm rồi, đừng để mình cũng là nạn nhân của những kẻ làm ăn vô tâm. À nghe nhân viên tư vấn nào xàm xàm, cứ nói nhăng cuội bảo mình mua nhanh thì cứ thẳng tay nghỉ chơi nha các mẹ, người có tâm không ai ép mình cả. Hứ, em và dì em đã điểm thẳng mặt vài bạn nhân viên rồi, mình là khách hàng chứ có phải ăn xin của ai bao giờ.