Trước khi quyết định đi đâu đó, mình cũng thường tìm hiểu feedback/ review của mọi người về địa điểm mình định tham quan. Và không ít lần cảm thấy tiêu cực khi đọc được những đánh giá không tốt về địa điểm mình định đến, nhiều lúc toàn nghe chê nên hết muốn đi luôn ấy. Và một trong những nơi mình nghe feedback không tốt là Zoodoo. Đại khái quanh đi quẩn lại chỉ là những câu nói trống rỗng: "Chốn gì có le que mấy con", "vé đắt mà chả có gì ngắm'' "đi lên xa mà chả có gì ngoài cái vườn thú bé tí".


Nói thật mình đã ghé Zoodoo 2 lần, chả lần nào mình cảm thấy thất vọng cả. Thậm chí mình còn thuộc luôn cái tour be bé của mấy bạn hướng dẫn viên đi cùng nữa.


Và đây là những SUY NGHĨ của mình:


- Những con thú ở đây khá hiếm, khác với những bạn mình thấy ở sở thú. Hơn nữa mấy bạn được đào tạo một khoá "ăn trên tay khách" nên thân thiện và đáng yêu không tả nổi. Mình bị mê mấy bạn Lạc Đà Cừu luôn rồi vì mặt nó quá hài. Mình vừa giơ tay đưa thức ăn ra, là cả đám tụi nó xoè cổ ra chạy tới ngửi ngửi cưng hết sức!!!!!!


- Đoạn đường từ Trung Tâm Đà Lạt lên đến Lạc Dương (Zoodoo) tầm 40km. Đoạn đường tuy có hơi xa, nhưng bù lại bạn như bị nuốt chửng giữa một mảng thiên nhiên hùng vĩ đến mê đắm. Nên đối với mình, mọi thứ quá tuyệt vời từ chặng đường 40km cho đến từng trải nghiệm tại Zoodoo.
webtretho


- Đây là thế giới đúng nghĩa của trẻ con. Nên nếu bạn đã có gia đình và các bé nhỏ thì NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN ZOODOO, để thấy được combo đáng yêu xuyên vũ trụ giữa các bạn thú và mấy bé nhỏ nhaaa. Tour đi mà có con nít thì vui gấp đôi, vì tụi nó hồn nhiên, hỏi nhiều câu mà đôi khi chỉ biết ôm bụng cười chứ không biết phải trả lời thế nào. Được tận tay chăm sóc các bạn thú bằng cách cho ăn, đây cũng là một cách giáo dục kết hợp dã ngoại lý tưởng cho mấy bạn nhỏ luôn đó.



Sau những suy nghĩ trên, thì đây là KINH NGHIỆM mình muốn chia sẻ với cả nhà (đặc biệt là ai mới tham quan lần đầu):



- PHẢI BOOK VÉ TRƯỚC khi lên tham quan. Nếu không sẽ phải chờ đợi các chuyến sau. Lần trước vì không biết chuyện này, nên mình phải chờ từ 11h trưa đến 13h mới có suất tham quan. Vì vậy, lần ghé thăm này mình đã book trước qua divui.com (goo.gl/2mfSEZ), và được xác nhận ngay lập tức. Lên đó gặp anh chủ, đưa code xuất vé là đi tham quan luôn. Nói chung mình khá hài lòng vì sự nhanh chóng trong việc đáp ứng dịch vụ của divui. Nên chia sẻ để mọi người có thể tham khảo.



- Thăm Zoodoo trong những ngày tháng 7 này, tốt nhất book vé buổi sáng, tầm chiều đến tối dạo này hay mưa to nữa nên cả nhà lưu ý xem dự báo thời tiết nhé.



Vậy đó, nếu bạn đã đem lòng yêu Đà Lạt say đắm (giống mình), nhưng quá quen thuộc với những điểm đến tại Đà Lạt thì thử lên zoodoo chơi nha, vì cả đoạn đường đi cũng đã là một hành trình khám phá mới mẻ rồi. Đặc biệt các Mẹ đã có em bé thì hãy thử đưa con lên Zoodoo một lần xem thế nào nhé.


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho