2 mẹ con em vừa cùng nhau trải qua chuỗi ngày dài mệt mỏi vì việc con ko ăn đc, liên tục nôn trớ.
Trộm vía bé nhà em bình thường rất ít nôn trớ, ăn uống khá ngoan. Bé năm nay 4 tuổi.
em viết ra đây để xả stress máy ngày vừa rồi và biết đâu lại có ích cho 1 bé nào đó bị giống bé nhà e
Ngày thứ nhất: khởi đầu
3h sáng đang ngủ thì con gái lọ mọ xuống kêu đau bụng, bố mẹ ôm ấp dỗ dành thế nào cũng ko đỡ, rồi đùng 1 cái con gái nôn ộc ra bao nhiêu là bao nhiêu, bố mẹ vội vàng bật đèn lên lau chúi thay quần áo cho con, tưởng vậy là xong ko ngờ mọi sự chỉ mới bắt đầu. Mấy phút sau con lại kêu đau bụng, mẹ đưa vào nhà vệ sinh, thành phẩm đầu ra sệt sệt, mẹ nghĩ chắc bị cảm hoặc ăn cái gì ko hợp nên bị vậy, mẹ vẫn ung dung lắm, cho con vào ngủ uống nc rồi đi ngủ. Ai ngờ hơn tiếng sau con lại kêu đau bụng, vật vã 1 hồi rồi lại nôn, nôn xong nhẹ bụng lại ngủ, hơn tiếng sau lại đau bụng, lại nôn, rồi mệt ngủ thiếp đi.
7h mẹ dậy đi mua cho con cháo ăn sáng, chỉ mua cháo trắng thôi cho dễ tiêu. về thì con vẫn ngủ, khoảng 8 rưỡi con dậy, mẹ đánh cảm xong thì cho con ăn. con chỉ ăn đc 1 chút rồi thôi, chỉ đòi uống nước.
Mẹ đã ý thức đc việc pha oresol cho con uống để bù điện giải, nhưng phát đầu tiên con làm 1 hơi hết nửa cốc oresol chắc vì đang khát quá, chưa đầy 1 phút sau thì con ộc ra sạch, toàn nước là nước. Lại mệt, lại ngủ, dậy lại khát, lại uống và lại nôn.
Mẹ chuyển sang hướng xúc từng thìa nước cho con, it 1 ít 1 mặc dù con rất khát cứ đòi cầm cả cốc nước để uống. Nhưng kq là, thay vì nôn ộc ra ngay lập tức thì con uống đủ lượng nc vào sẽ ộc ra cả thể.
Trưa ngày thứ nhất con ăn đc khoảng nửa bát con cháo, may mà ko nôn, thôi thế cũng đc. Con khat mẹ lại xúc từng thìa nc, vừa cho con uống vừa sợ con nôn, mà ko cho uống ko đc. Và y như rằng lại tiếp tục nôn.
2h chiều mẹ bế con ra taxi đi khám. Bsi chẩn đoán con bị rối loạn tiêu hoá, kê cho thuốc chống nôn và men tiêu hoá. Mẹ nghĩ chắc vậy là ổn rồi, con chưa sốt, mẹ chưa lo mà.
Về nhà cho con uống chống nôn, những hơi ôi chống nôn đâu ko thấy, chỉ thấy con uống thuốc thì phải có nước thế là ộc cả thuốc lẫn nước.
4h mẹ có hẹn với khách phải đi, đành để con ở nhà với bà. 5h30 bà gọi điện bảo con bị sốt, lúc này thì mẹ hoảng thật rồi, sợ thật rồi, mẹ rất sợ đó là dấu hiệu của viêm não. Vội vàng tạm biệt khách để về.
7h bố mẹ đưa con tới phòng khám ko kịp ăn uống gì, bsi cho 1 câu sốt từ 5h30 sao bây giờ mới đưa con đi khám, làm mẹ rụng rời hết chân tay, ngộp thở vì nghĩ mẹ đã đưa con đi quá muộn nên con nặng hơn. May quá hoá ra ý bsi là mẹ tới muộn thì ko có ng để truyền cho con bù nc và sớm lại sức. Bsi chỉ định xn máu. Kq con ko bị viêm não, vậy là mẹ đã đỡ lo phần nào.
Bsi khám cho con đưa con sang phòng bsi Tú trưởng phòng khám để hội chẩn, nhìn cách bác Tú khám cho con mẹ khá yên tâm, bác chỉ định cho con tiêm chống nôn và dặn nếu đêm con tiếp tục nôn thì đưa ngay vào viện để truyền, còn ko thì mai quay lại bác ktra. Nhìn đôi bàn tay của con dán urgo vì phải lấy máu và tiêm mà thương quá, con khóc mẹ cũng muốn khóc theo luôn, cố lên con gái nhé.
8h tối Về nhà con ăn đc tẹo cháo rồi đi ngủ, có lẽ mệt quá, nhìn con ủ rũ ko khác gì tàu lá úa mà mẹ thương ko để đâu hết thương. Con ngủ rồi lúc này mẹ mới có time để ý tới em Rose, cả ngày mẹ chỉ bế em lúc cho ti còn đâu phải nhường mẹ cho chị, thế mà hình như con cũng hiểu nên rất ngoan, cả ngày ko ý kiến, khóc lóc câu nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
VD bé 15kg thì bé sẽ uống 5ml 1 lần ngày 3 lần.