Ku nhà em lúc còn trong tháng chẳng hiểu có phải dướn déo nhiều quá hay không mà rốn lồi ra to hơn cả đầu ngón tay cái, nhìn thương ơi là thương. Bà ngoại cháu phải lấy tã quấn bụng ( bé tí mà đã phải thắt lưng buoojc bụng rồi), đến giờ thì thấy cũng đỡ hơn. Nhưng bà nội vẫn lo bảo có khi phải đưa đi bác sĩ, mà em thì ngại nhất mấy cái vị bác sĩ khám kham bệnh nào cũng cho uống kháng sinh, thế thì trẻ con nó lớn làm sao được. khổ thế đấy, có mẹ nào có kinh nghiệm về cái vụ này không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bé nhà mình đến ngày thứ 10 mới rụng rốn. Sau đó rốn vẫn ướt...
Mính có con được gần 1,5 tháng, nhưng rốn em bé (bé trai) đã rụng khoảng gần 1 tháng, nhưng đến nay rốn vẫn lồi ra...
thằng ku nhà mình cũng giong con trai bạn đó.
hồi đầu mình k co kinh nghiệm,now thì thấy mọi nguoi bảo khi con rụng rốn các mẹ...