chào các mẹ,


Mẹ nào có con không may mắn mắc chứng bại não thì chắc đều biết rằng chăm sóc rất vất vả. Con em được Viện Nhi TW phát hiện mắc bại não từ lúc 10 tháng tuổi, từ đó tới giờ chỉ tập trung vào tập phục hồi chức năng cho con, giờ con 3 tuổi biết đi rồi, đang học nói.


Trước con có vấn đề về nhai nuốt và co cứng nên khó ăn uống dẫn đến thiếu cân nghiêm trọng, đến nay con 3 tuổi đã ổn hết phần vận động rồi nhưng lại không chịu ăn, giờ mới được có 10,2 kg, chiều cao 80cm. Hàng ngày con ăn 3 bữa, mỗi bữa được 1 bát con cơm và mỗi ngày uống thêm 300 - 400ml sữa, rất vất vả mới có thể cho con ăn được từng ấy, nhiều hôm cũng không chịu ăn cơm toàn nhè ra em phải chuyển sang cho con ăn cháo rau củ quả.


Em đã ra viện dinh dưỡng chỗ tăng bạt hổ nhờ bác sĩ tư vấn rồi mà vẫn không hiệu quả lắm. Mẹ nào có cách chăm sóc hiệu quả mách cho em với...nhiều lúc vừa thấy thương con vừa thấy cực thân mình chỉ nén nước mắt.