Chiêu độc của cô bạn người Nhật đã giúp Bin nhà em hết ho, lại long đờm cực dễ.
Thời tiết Hà Nội những hôm nay quả là khó chịu. Trời bắt đầu chuyển đông, gió lạnh tràn xuống nhanh quá khiến em chẳng kịp trở tay. Mới tối hôm trước cho Bin đi ngủ, chỉ nghĩ đơn giản đắp cho con cái chăn mỏng là xong, quần áo vẫn mặc đồ cộc tay. Vậy mà sáng hôm sau, em và ông xã đã được đánh thức bằng tiếng ho như cuốc kêu của anh chàng và cái không khí lạnh đến tê người. Nhìn sang giường con, em “tá hỏa” khi thấy Bin đã đạp chăn ra từ lúc nào, chân tay lạnh ngắt.
“Mẹ Nhật bên này khi con ốm toàn cho bé dùng cam nướng, vừa nhanh lại hiệu quả. Người lớn như mình, mấy hôm húng hắng ho cũng dùng. Tốt lắm!”
cô bạn khoe.
“Món gì thế mẹ?
” rất yêu.Bước 1:
Mẹ chọn cam tươi màu vàng, rửa và ngâm nước muối thật sạch
Dùng dao sắc cắt một phần chóp cam rồi bỏ muối vào
Dùng đũa nhọn trộn đều cam với muối
Cho cam vào một cái bát sứ hấp cách thủy trong 15 phút
Khi cam chín, mẹ bỏ vỏ, cho con ăn xơ tép bên trong và uống nước cam muối đó.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bé nhà mình đang bị ho do thời tiết thay đổi thất thường :( Nhắc con cố ngậm thuốc để đỡ phải uống nhiều kháng sinh rồi,...
m tưởng cam thì bổ hơn quýt chứ nhỉ?
Mình làm rồi, ngon lắm bạn ạ,vỏ thì ko ăn được hết, chỉ hết ruột thui
Tối rồi cũng phải đi kiếm đồ nghề về làm thử, kết quả 2-3 ngày nữa e sẽ share sau, có 1 số chia sẻ...