Các mẹ ơi em buồn quá đi mất. tối hôm qua lúc 6:30 phút em cho Cun ăn cháo nói chung là nấu bình thường như mọi ngày (Cháo Tim Cật). Vậy mà cả một buổi tối cháu cứ trằn trọc và song đến như 1 giờ đêm là cháu dậy khóc và nôn trơ (rất hôi và toàn là thức ăn) và sau đó đòi đi Ỉ. ôi giời ơi ỉ toàn là nước và thúi ơi là thúi í. bé đi 1 lần song vào ngủ khoảng 1 tiếng sau là dậy đòi đi ỉ tiếp mà toàn nước thế. đi khoảng 2-3 lần sau đó mới đi ngủ lại tiếp.
Trông cháu luội hết cả người. thân thì xơ xác vàng vọt thế.
Đến sớm mai mẹ phải đi làm có gì giữ trẻ trông ở nhà và bảo là sang này lại đi tiếp 2-3 lần nữa rồi. em không biết đó có phải là bị ngộ độc thức ăn hay không? em đã cho bé uống thuốc Smectar (kháng sinh"tiêu hoá") không biết có được không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đặc biệt ôống sữa vào là nôn ngay...
Sau khi theo dõi bé bị thì là may rằng bé chỉ bị sơ thôi (ngộ độc nhẹ) Bé chỉ nôn ói lúc...
Ngộ độc...
Mình phải cho bé đến...
Em không chắc lắm là bé có đi ngoài do ngộ độc thức ăn không nhưng vì đọc các bài của các mẹ...
Đầu tiên là bạn nên mời BS. Nếu bé chỉ bị đi ngoài phân nát...