Dạ e chào cả nhà!


e xin vào đè luôn, thằng cò nhà e thì lắm tội lắm tật quá các mẹ ạ, từ ngày sinh nó ra thì e thấy chưa có lúc nào nó ko có bệnh,bệnh triền miên thôi ạ, đợt vừa rồi vừa hết bị rối ruột nằm viện nhi tw tháng trời về nhà được 2 tuần bị viêm phổi nặng, uống thuốc chưa khỏi hẳn thì giờ lại bị đau mắt, sáng hôm qua vẫn bình thường e cho cháu vào bà ngoại chơi với bà e đi chút việc chiều về thấy mẹ e bảo tự nhiên thấy cháu mắt xưng lên rùi có nhiều dử mắt, e nhìn thấy trong mắt cháu đỏ xung quanh mí mắt hơi xưng tấy, mà nhiều dử mắt, e ko biết làm thế nào chỗ e lại ko có bs chuyên khoa mắt, nên e chỉ nhỏ nước muối sinh lý cho con nhưng hôm nay ngủ dậy dử mắt dính chặt 2 mí bé ko mở được mắt, e pải rửa bẳng nước ấm với muối cho hết dử để bé mở mắt, có lẽ do đau nên bé khó chịu cứ lấy tay dụi mắt e ko cho dụi mắt là bé lại khóc, e sót con quá, nó lắm tội lắm tật quá, đã bị teo não, bị u, bị lồng ruột phải mổ, lại thường xuyên viêm phổi, giờ lại bị mắt nữa e chết mất thôi các mẹ ạ, giờ các mẹ cho e lời khuyên nên làm gì, e đang tính đi vay tiền cho con ra viên mắt khám các mẹ ạ,e bất lực thật sự