Chào mọi người,


Bé nhà mình được 12.5 tháng rồi,


cách đây 3 tuần tự dưng bé bị như thế này:


Đầu tiên là bị sốt, khoảng 38.2 độ, 2 ngày thì giảm sốt, ngày thứ 3 thì khỏi sốt và nghịch rất nhiều.


Đến đêm ngày thứ 3, nửa đêm mình cho bú thì bé cứ ọe ra rồi gào khóc,


đến gần sáng mình lại cho bú, bé lại nôn ọe rất sợ, nhưng trong bụng chỉ có 1 ít sữa nên nôn ra 1 tẹo thôi.


Sáng hôm sau, mình cho ăn cháo thì bé không chịu ăn, sau đó ăn được 1 chút và tiếp tục nôn, sốt nhẹ, người bé rũ ra như tàu lá héo, xanh xao khác hẳn ngày hôm trước.


Ngày hôm đó thật là khủng khiếp, bé chưa bao h mệt như thế, bé chỉ biết nằm yên thi thoảng cười và khóc thôi, bình thường thì bé rất là nghich, mà lúc đó cứ ăn vào là nôn ngay hoặc 1 lúc sau sẽ nôn.


Chiều hôm đó mình cho bé đi khám, bs nghi là bị rối loạn tiêu hóa, nhưng mình không cho bé ăn gì bất thường cả,


mình mô tả tình trạng của bé, và quan trọng là bé bỗng dưng chuyển từ rất linh hoạt sang trạng thái mệt mỏi, rũ rượi, bác sỹ chỉ định cho y tá đến nhà truyền nước cho bé, bs nói truyền vào bé sẽ hết nôn, nếu bé vẫn còn nôn thì truyền tiếp.


Nhưng may quá, truyền song chai nước đó thì bé khỏe lên rõ rệt, mình cố đút cho bé bát cháo xay bé ăn được 1 nửa bát,


thế là may lắm rồi.


Đêm bé lại sốt tới 38.5 độ và phải uống thuốc hạ sốt.


Ngày hôm sau, sau khi vật vã ăn xong 1 chút cháo, bé đi ngoài, trời ơi, bé bị đi lỏng 1 chút và mình nhìn thấy có 1 con giun nhỏ như giun kim còn đang bơi trong phân bé.


...


Đêm lại sốt 38.5 độ và uống thuốc hạ sốt.


1 tuần sau đó bé ăn uống rất khó,


sau đó dần dần tốt lên, nhưng bây h bé không muốn ăn, rất hay bị nôn, và người thì gầy còm ( bé nặng 9.9kg, cao 78.5cm)


Mình lo là bé đã bị nhiễm giun nên trong người luôn không muốn ăn, và ăn vào thì lại nuôi giun hết.


Mà bé lại bé quá để tẩy giun ( mình nghe nói từ 2 tuổi trở lên mới tẩy giun được)


Mình không biết là có trường hợp nào còn bé như vậy mà đã bị giun như con mình không? Và nếu bị rồi thì phải làm thế nào, ngoài việc giữ vệ sinh không? Vì vệ sinh ở gia đình mình luôn đã rất sạch sẽ, mình thật không hiểu sao con mình lại có thể nhiễm giun cơ :(