Con gái mình được 4 tháng, trộm vía bé rất ngoan, ăn tốt ngủ tốt, thích hóng chuyện, và rất hay cười. Mỗi khi có ai nói chuyện là bé lại ơ a đáp lời, vui lắm, thấy cười là bắt chước cười theo khanh khách. Chồng mình yêu con lắm, đi làm về là hay ngồi nói chuyện với con rất rôm rả. Bé nhà mình còn thích được thơm vào má...mỗi lần được thơm bé cứ há mồm ra nhìn rất ngộ. Bố bế là bé còn hay liếm áo, liếm tay bố nữa. Con mình ở trong nhà 24/24, mình ko cho ra ngoài đường chơi bao giờ đâu nhé, vì trời đợt vừa rồi rất nóng nên bé toàn ở trong phòng điều hòa, hơi nóng tí là mồ hôi ướt sũng cả đầu rồi.


Hiện nay, dịch tay chân miệng đang lan rộng, mình cũng rất sợ bệnh này, nhưng cũng khá yên tâm vì con luôn ở trong nhà. Vậy mà khoảng 10 ngày trước, bé cứ phun toàn nước miếng ra như con cua, dãi chảy lòng thòng.Tớ chỉ nghĩ đó là bé sắp mọc răng nên bị thế, mình cũng ko để ý nữa, khi nào bé phun ra thì lau đi. Vài hôm sau, bé quấy hơn, hay khóc, hay đòi bế, cứ cho bình sữa vào miệng là khóc ré lên mãi mới chịu ăn. Trước là bé nhà mình cực phàm ăn, đói là gào khóc thảm thiết lắm, ăn vèo cái hết bình, ăn no là cười tươi, nằm chơi. Vậy mà, mấy hôm ấy bé cứ đòi bế, 2 vc tớ cứ thay nhau bế liên tục mà bé vẫn khóc i ỉ.


Cách đây 5 hôm, bé bị sốt tớ đo nhiệt độ lúc 4h chiều là 37 độ 5 dán hạ sốt cho bé, đến 8h tối thấy bé càng nóng hơn đo được 38 độ 3 đặt thuốc hạ sốt thì giảm được 1 độ, đến đêm lại sốt lên hơn 38 độ đặt hạ sốt vẫn chỉ giảm được 1 độ thôi. Sáng hôm sau mình cho bé uống hạ sốt vì nghĩ là chắc bé sốt mọc răng nên uống hạ sốt thôi, đến tầm 6h chiều mặc dù đã uống hạ sốt nhưng bé ko giảm nhiệt độ và cứ giữ nguyên ở 38 độ. 2 vc mang con đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo có biết bây giờ đang dịch tay chân miệng không? sao cứ cho con ra đường chơi thế? Tớ ngạc nhiên lắm vì có bao giờ bế con ra cửa đứng đâu.


Bác sĩ bảo bé bị 1 dạng của bệnh tay chân miệng rồi, nhưng nó chưa nặng, mới chớm bị thôi, bác cho bé há miệng to ra, ối trời tớ nhìn vào trong thì dưới đầu lưỡi có 2 hạt đỏ như con rôm ý, cạnh môi 1hạt đỏ, nhìn vào trong vòm họng thì ôi trời hàng chục vết loét trắng bảo sao mà bé đau quá, ko ăn, ko ngủ, chảy dãi lòng lòng, chảy ướt cả nửa cái gối 1 lần. Bác vạch tay chân ra thì, 2 cẳng tay và 2 cẳng chân nổi mẩn những nốt đỏ như con rôm nhưng to hơn, mông chưa bị. Bác bảo may mà đưa đi khám sớm nhé, để lâu nữa thì nặng là phải nằm viện đấy. Rồi bác chấm thuốc vào trong miệng và cho kháng sinh.


Về nhà tớ đã suy nghĩ mãi về việc vì sao con tớ lại bị bệnh này, mặc dù cháu chỉ ở trong nhà. Nghĩ mãi thì cũng ra là bố cháu đi làm ngoài đường, đi làm về thấy con nằm chơi là bế luôn và thơm con, ko rửa tay và không thay quần áo, con được bế thì lại cứ liếm áo liếm má bố. Đó chính là nguyên nhân vì sao con mình lại bị bệnh dù ko bao giờ ra khỏi nhà. Người lớn có sức đề kháng tốt nên ko thể bị bệnh nhưng trẻ sơ sinh sức đề kháng rất kém, dễ bị lây bệnh lắm.


Sau 3 ngày uống thuốc, bác sĩ bảo thôi ko cần uống nữa bệnh đỡ nhiều lắm rồi, vết lở trong miệng gần như màu hồng, mấy nốt mẩn đỏ ở tay và chân ko còn nữa. VC tớ thở phào nhẹ nhõm, vui quá chồng tớ còn bảo, mừng em Mèo khỏi bệnh đi mua bánh Trung thu ăn đê..Hihih, từ giờ tớ cấm lão ý khi đi ra đường về ko được ôm hôn con ngay. Phải rửa tay sạch sẽ và thay quần áo mới cho bế con, ko thì đứng nhìn xa xa thôi. Nhìn con lại ăn ngủ, tớ thấy thanh thản hẳn, chứ mấy hôm trước là tớ chưa được ngủ đến 30 phút 1 ngày.


Viết mấy dòng lên đây để chia sẻ với các mẹ, các mẹ chú ý đừng chủ quan như tớ mà làm con bị bệnh nhé.