con gái em vừa tròn 5 tuổi tự dưng hôm qua con đi nhà trẻ về khi đi tắm mẹ kêu cởi quần áo thì thấy quần chíp của con có gì đó,em cứ tưởng là con đi ị dính quần. nhưng bé con nhà em thường chiều về nhà mới đi ị nên hỏi con. Hôm nay con đi ị cô kg rửa cho con hả bé bảo con kg có đi ị ở trường đâu mẹ ơi. xong em cầm lên ngửi thấy mùi tanh tanh mà mấy đóm đó nằm ở vị trí của Bướm,nên em lo quá gọi đt hỏi những bạn bevnafo có con gái để hỏi xem có con ai giống con mình kg , xong chực nhớ có anh bạn làm bs nói vòng vo 1 hồi anh bạn hỏi có cho con uống sữa đậu nành kg ? Bs nói trẻ em mà nhất là em gái kg nên cho uống sữa đậu nành gì trong sữa đậu nành có chứa 1 chát gì đó em quên mất mà nó xin ra estrogen trong cơ thể người phụ nữ sinh ra huyết trắng. các mẹ nào có con gái mà nhất là có tình trạng như con em vào chia sẽ nha.