Các mẹ ơi, cho mình lời khuyên nhé.



Con gái mình được 4 tuổi rồi nhưng đêm nào đi ngủ cũng phải uống 200ml sữa bột (Bú bình).



Hôm nào cố tình không cho uống vì sợ sâu răng và đái dầm thì y như rằng lăn lộn mãi không ngủ. Rồi đòi bố mẹ cho uống sữa.



Có hôm bà đón đi học về cứ giục là bà đi nhanh lên cháu thèm sữa lắm rồi. Cả nhà cứ trêu là nghiện



Nhưng hôm vừa rồi biểu hiện thèm sữa của nó khiến mình sợ quá. Tay chân run bần bật như sốt rét. Hỏi lạnh ah? Bảo không (vẫn tỉnh táo). Rồi có lúc lại nắm chặt 2 tay lại như rặn ị. Hỏi ị ah? Bảo không?



Đến lúc hỏi uống sữa không? Thì bảo có. Uống xong là ngủ luôn.



Không biết nó uống sữa lâu như thế ( từ lúc 3 tháng) cùng 1 dòng Abbott. Liệu có bị nghiện thật không hả các mẹ. Mình muốn chuyển loại khác nhưng nó không uống. Mà dừng lại thì lại sợ nó không ngủ được như vậy. Không biết có chỗ nào xét nghiệm sữa có chất gây nghiện không nhỉ. Mình thật sự lo lắng. Sắp sinh đứa thứ 2 mà nghĩ không dám cho uống sữa bột nữa, chẳng biết có đủ sữa mẹ không.:Crying: