Chuyện là em mới yêu một người, anh ấy hơn em 2t sinh năm 90. Mới hôm kia bọn em còn rất thắm thiết, rồi chiều hôm đó về nhà em anh ấy có bị đau đầu và kể cho em nghe về triệu chứng đó là của bệnh thiếu máu lên não. Ngày trước anh ấy có đi chụp chiếu vè được cho thuốc uống và đỡ, sau này ngừng uống thì giờ lại đau.


Đây là chuyện riêng tư nhưng em xin được hỏi là bệnh có nguy hiểm lắm không. Vì sau tối hôm đó về anh đòi chia tay em vì sợ làm em khổ. Em rất yêu anh, từ lúc anh đòi chia tay em gần như mất phương hướng vì người yêu em rất mạnh mẽ, em ko thể tưởng tượng được anh ấy có thể nói ra những lời ủy mị như thế. Em có thể chấp nhận bệnh tật, dù chuyện gì em cũng có thể chấp nhận hết, em là con người sống khá thực tế, em ko tin vào những hành động cao thượng khi mà bệnh tình anh ấy chưa có gì như thế.


Em muốn biết thật ra bệnh tình có nguy hiểm đến mức ấy ko hay là vì một lý do nào đó mà anh ấy viện cớ để chia tay em. Mong mọi người biết gì về bênh thiếu máu lên não trả lời giúp em.