Viêm loét dạ dày chữa đông tây y mà không khỏi, em tuyệt vọng quá!
Chào các mẹ,
Em trước cũng thi thoảng bị đau vùng dạ dày, nhưng chỉ 1 lát là hết nên cũng chủ quan. Bỗng hồi tháng 8 em bị đau nặng, nôn ra máu. đến bệnh viện GTVT nội soi thì em bị xuất huyết dạ dày, viêm trợt hành tá tràng. Em nằm viện nửa tháng, được tiêm uống kháng sinh, giảm tiết, vitamin (như đơn số 1). Lúc em ra viện bác sĩ cũng kê thêm như đơn số 1 để uống thêm 1 tháng nữa. Em cũng thấy đỡ nhưng thi thoảng vẫn đau nhói 1 khu vực hoặc đau lẩm nhẩm. Quyết tâm chữa cho triệt để, em kiêng khem rất đầy đủ, ăn xong nằm nghỉ ngơi rất lâu, và đi nội soi thêm 2 lần nữa. Lần thứ 2 (tại BV Hòe Nhai) em uống theo đơn thứ 2 và lần thứ 3 (tại BV Bạch Mai) em uống theo đơn thứ 3. Xen kẽ giữa các lần em có uống thêm thuốc Binh Vị Nam mà mọi người vẫn khen ngợi (em họ ở Gia Lâm mua hộ em viên thuốc nén màu vàng, có ghi chữ BVN trên viên thuốc), nghệ đen, nghệ vàng.
Tuy nhiên, đến nay khi đang uống theo đơn thứ 3 thì em vẫn thấy bệnh tình không thuyên giảm, thậm chí còn đau nhiều hơn. Em rất tuyệt vọng không biết phải làm sao để chữa cho dứt điểm, chứ từ hồi bệnh tật tới giờ, ăn uống kiêng khem, cũng không làm được việc gì để giúp mọi người nên rất buồn chán. Em rất mong các mẹ giúp em với !!!