Hôm nay gia đình mình nhận được kết quả kiểm tra của em gái (con cô ruột mình).
Bác sỹ thông báo là hiện tại đang có 3 đến 4 khối khu trú trong não.
Dự kiến là sẽ Xạ trị. Ngày mai nhập viện...
Mình xin tóm tắt lại quá trình phát hiện và điều trị của em mình từ cuối năm 2009 đến giờ:
Em mình tên Linh, năm nay 18 tuổi.
1. Tháng 12/ 2009: em mình hay kêu bị nhức đầu, mỏi mắt nhưng bố mẹ em nghĩ là do năm cuối cấp, học thi căng thẳng nên ảnh hưởng sức khỏe thì lại tự cho Linh uống thuốc tuần hoàn não và vitamin, dầu cá...
Đến khi Linh kêu đau đầu, sợ ánh sáng, tiếng ồn thì cô chú mình mới khẩn cấp đưa vào nhập viện, khám...
Kết quả là phát hiện khối u to bằng quả trứng gà trong não. Theo lời bác sỹ thì vị trí này rất sâu, phức tạp.
Khoảng tháng 1/200 thì phẫu thuật cắt bỏ khối u...
2. Tháng 5/2010: tái khám sau khi mổ 3 tháng thì phát hiện 1 khối u nhỏ bên thùy não trái, phía đằng trước và đã điều trị Xạ phẫu...
3. Tháng 9/2010: tái khám sau khi Xạ phẫu 3 tháng, phát hiện một số khối u trong não, mình chưa đến thăm nên chưa biết cụ thể như thế nào, và cũng không có kiến thức để hiểu những vấn đề mà mới chỉ nghe nhắc đến là mọi người nhà mình lại khóc.
Nhờ các bố mẹ thông thái có kiến thức về lĩnh vực này tư vấn giúp 1 số việc như sau:
1. U não phát triển với tốc độ như vậy thì em mình đã bị di căn rồi. Việc Xạ trị liên tục sẽ kéo dài được bao lâu cuộc sống của người bệnh?
Trong thời gian điều trị thì cần chú ý những gì? Tâm lý, dinh dưỡng...
Những kiến thức về u não ???
2. Những thông tin update về điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư não thì xem ở đâu? cho mình tên trang web với...
3. Có diễn đàn hay tổ chức/ cá nhân... nào để những người mắc bệnh ung thư chia sẻ và động viên nhau không? Mình đã vào trang ungthu.net nhưng hình như đã không update từ lâu lắm rồi.
Người thân có thể làm những gì để người bệnh có động lực chiến đấu, có niềm tin sống hay ít ra thì cũng không quá đau khổ trong những ngày còn lại???
Mình chỉ muốn làm việc gì đấy để em mình có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Thật sự bây giờ nhà mình bây giờ vẫn còn đang shock vì tốc độ phát triển của bệnh nên mọi người dường như không thể tin được là cô bé ngoan ngoan, hiền lành, ít nói, chỉ biết chăm chỉ học hành lại rơi vào căn bệnh hiểm nghèo này. Ai cũng đang hi vọng Linh tốt nghiệp trung học, thi đỗ đại học và có tương lai tốt đẹp... Đáng thương cho cô chú mình chỉ có mỗi mình Linh... niềm hi vọng của bố mẹ, tương lai của bố mẹ...
Chắc là nội dung của mình lủng củng lắm, nhưng trong đầu chẳng nghĩ ra được gì nữa, gọi điện thì cô mình chỉ biết khóc thôi, chẳng nói được gì... Không biết phải nói sao khi cô bảo là Sao không để mẹ chịu bệnh cho con, nó còn bé quá, chưa biết cuộc sống như thế nào... :Crying::Crying::Crying:
Rất mong các bố mẹ chia sẻ thông tin và giúp đỡ...