Các mẹ ơi em hay bị bóng đè khi ngủ vào buổi trưa, em bị hiện tượng này cách đây cũng 1 năm rồi, em có nghe nói là hiện tượng khoa học gì gì đó ks, nhưng nó cứ kéo dài thì em thấy rất sợ, nhiều khi trong lúc bị đè em thấy những giấc mơ rất là khủng khiếp, cố gắng hết sức em mới tỉnh dậy đc, trong lúc đó em cũng hay thường niệm phật, 1 lát là hết nhưng cảm giác rất sợ và khó chịu, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em rất nhiều, em cũg có nghe mọi ng chỉ là để cái dao dưới gối nằm, em làm như vậy thì tránh đc tình trạng đó khoảng 2,3 tháng, đến mấy ngày nay để dao nhưng em vẫn bị đè, em không biết cách nào khắc phục đc, với cả em cũng có cảm giác như có ai theo mình, em có cảm giác này lâu rồi í ạ, dù là nó rất mơ hồ, em cũng k biết như nào nữa. Có bố mẹ nào cao tay, chỉ giúp em cách chữa với ạ, hichichic!!!!