Mình đã có gia đình và đã sinh con. Con mình bây giờ được 2,5 tuổi rồi. Có một vấn đề thế này ạ. Chẳng hiều sao thỉnh thoảng mình lại bị co bóp tử cung. Hiện tượng này xảy ra từ khi mình vẫn còn con gái cho đến tận bây giờ. Hiện tượng này chỉ xảy ra vào ban đêm, khi mình đang ngủ, và đặc biệt là lúc rạng sáng. Khi tử cung co bóp, mình thấy bụng dưới hơi hơi đau tức, sờ bằng tay có thể thấy tử cung gồ hẳn lên ở phần trên và xẹp xuống ở phía dưới. Những lúc đó, tự nhiên mình rất có khoái cảm, thậm chí còn hơn cả lúc vợ chồng mình xxx, mình cảm thấy rõ “cửa mình” của mình giật lên giật xuống, giống như hiện tượng khi người phụ nữ đạt cực khoái mà nhiều mẹ mô tả. Khi mình ấn tay lên phần bụng bị gồ lên thì thấy rất cứng và dường như khoái cảm càng gia tăng. Nếu mình cứ để như vậy thì hiện tượng này có thể kéo dài đến 10 phút, nhưng nếu mình cố gắng tỉnh dậy, hoặc ngồi hẳn dậy, cố gắng tập trung vào việc khác để quên đi cơn co bóp tử cung (và cũng quên luôn cả sự khoái cảm mà mình cảm thấy) thì hiện tượng đó có thể kéo dài trong ít nhất là 5 phút. Hiện tượng này xảy ra không thường xuyên, nhưng cứ khoảng vài tháng 1 lần thì tự nhiên mình lại bị. Kể từ lần đầu tiên bị đến nay chắc cũng phải 4 năm rồi.
Mình cảm thấy rất lo lắng, không hiểu là mình bị làm sao. Nói thật với các mẹ là kể từ khi lấy chồng, chưa bao giờ mình đạt cực khoái khi xxx, mình có thấy khoái cảm khi chồng oral mình (nhưng khi chồng mình đưa vào thì mình chẳng thấy khoái cảm gì nữa), tuy nhiên so với xxx thì cảm giác khoái cảm mỗi lần tử cung mình co bóp mạnh hơn rất nhiều. Mình muốn nói chi tiết như vậy để các mẹ có thể thấy được tình trạng của mình. Mình không hề cảm thấy thích thú mà chỉ thấy lo sợ, không hiểu cơ thể mình có gì trục trặc mà mình lại bị như vậy. Khi mang bầu con mình, thỉnh thoảng mình cũng bị nên hồi đó mình rất sợ bị sinh sớm (cũng may là mọi việc đều ổn, mình sinh con bình thường không có trục trặc gì cả). Mình đọc trên mạng thấy nói rằng bị viêm nội mạc tử cung thì cũng hay bị co bóp tử cung như vậy, và viêm nội mạc tử cung có thể dẫn đến vô sinh. Mình cũng có một số triệu chứng giống như mô tả về viêm nội mạc tử cung, ví dụ mình cũng cảm thấy hơi đau rát sau khi quan hệ (có thể vì thế mà mình không thấy khoái cảm), và hay bị viêm nhiễm đường sinh dục, ra nhiều khí hư liên tục. Mặc dù vậy, khi đi khám phụ khoa, BS chỉ kết luận là mình bị viêm âm đạo hoặc nấm âm đạo; và lúc nào cũng bảo phần phụ của mình tốt, cổ tử cung tốt, không sao hết. À, kinh nguyệt của mình từ trước đến nay đã không đều, kể từ sau khi sinh con thì thỉnh thoảng mình lại bị ra máu ở giữa kỳ, chỉ ra một tẹo dính vào quần lót thôi nhưng cũng phải kéo dài đến 1 tuần, sau khi hêt thì có khi phải 2-3 tuần sau mình mới có kinh trở lại. Tuy nhiên, những triệu chứng khác như cơ thể thường xuyên mệt mỏi, đi ngoài, táo bón, đau buốt đường tiết niệu, đau dữ dội khi hành kinh… thì mình lại không bị.
Có mẹ nào bị như vậy không, hay có mẹ nào biết mình bị làm sao không thì nói cho mình biết với. Mình sợ lắm, mình đang định sinh thêm em bé trong năm tới, chẳng biết việc này có ảnh hưởng gì không. Mình cảm ơn các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1