Chào mọi người, em muốn chia sẻ kinh nghiệm trị trào ngược dạ dày của em ạ. Em cũng bị mấy năm rồi, đi khám bệnh uống thuốc tây thì chỉ trị triệu chứng, hết uống thì mấy tháng sau lại trào ngược nữa.


Em cũng tham khảo trên mấy diễn đàn về căn bệnh này, thấy nhiều người cũng khổ sở vì bệnh lắm. Có nhiều người chỉ nói ăn nha đam hằng ngày chừng 6 tháng sẽ bớt, em chưa thử nên chưa biết nhưng thấy hơi bất tiện vì phải đi chợ mua hoài. Rồi các phương thuốc của đông y thì em thấy nhiều loại, nhiều giá quá mà cũng còn chần chừ chưa dám thử.


Em tìm hiểu hoài mà chưa thấy cách nào trị dứt điểm, nên chán chấp nhận sống chung với lũ, cứ vài tháng bị trào ngược thì lại uống thuốc tây. Sau này tình cờ em đi nội soi dạ dày do sợ bị virus hp, phát hiện dạ dày của mình tuy không bị viêm loét nặng nhưng cũng bị sưng đỏ. Từ đây em mới nhận ra trào ngược dạ dày cũng là bệnh do viêm dạ dày mà ra, vậy cứ trị dứt điểm cái dạ dày là bệnh cũng sẽ khỏi.


Em thấy trong group mình có anh/chị chia sẻ cách trị bệnh bằng nghệ, mật ong, vừng tự làm. Cách này rất hay, nhưng mà ai hơi lười giống em có thể dùng cách này tiện lợi mà trị bệnh cũng rất hiệu quả nha. 


UỐNG VIÊN NGHỆ MẬT ONG ngày 2 lần trước bữa ăn. Cái này trong nhà thuốc nào cũng có bán cả. Cách này nghe rất đơn giản nên nhiều người nghĩ không hiệu quả. Tốn tiền bạc triệu còn chưa khỏi sao uống mấy cái này mà hết được. Em đã chuột bạch thử gần 1 tháng và hiệu quả rất tốt nhen. Cái này em uống rồi thấy hiệu quả mới chia sẻ cho mọi người, nhiều khi thấy đơn giản vậy mà hiệu quả lắm.


Mọi người cứ thử đi, thấy hiệu quả thì chia sẻ cho ai cũng đang bị trào ngược dạ dày với ạ. Thấy nhiều người bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tốn tiền nhiều mà không bớt. Em trước đây cũng nản, buông luôn rồi, tới đâu hay tới đó. Có nhiều người chỉ em uống viên nghệ mật ong em đâu có tin, vì em nghĩ trào ngược dạ dày nó khác với viêm loét bao tử. Phải dùng thuốc gì đặc trị, gia truyền gì mới hết chứ.


Ngoài uống viên nghệ mật ong ra, mọi người nhớ ăn xong 2-3 tiếng sau mới nằm nha. Không ăn đồ chua, cay. Em hồi xưa thích ăn chua lắm mà giờ cạch luôn rồi, hại lắm nhé. Dùng thuốc tốt cỡ nào mà thói quen xấu như trên không bỏ thì không bao giờ trị hết đâu ạ.


Em chúc mọi người sống vui, sống khỏe.


Mọi người ơi em mới tìm lại được bài anh trong group facebook chia sẻ về cách trị bệnh bằng nghệ, vừng, mật ong. Mọi người tham khảo thêm nhen.


https://www.facebook.com/groups/traonguocdaday/permalink/970078923477216/