Em xin mọi người tư vấn giúp trường hợp của em, trước mỗi kì kinh nguyệt em gần như bị trầm cảm khoảng 1 đến vài ngày. Những ngày đó tâm trạng em thực sự kinh khủng, em cảm thấy cuộc đời tồi tệ, thậm chí em còn cảm thấy kiệt quệ không có một chút sức lực nào (dù tất cả mọi việc vẫn bình thường - gia đình, công việc đều tốt). Em vẫn ý thức được là mọi chuyện bình thường, nhưng trong lòng em cứ cảm thấy buồn bã chán chường, dễ bị kích động, thậm chí hay nghĩ hoặc nhớ về những nỗi buồn trong quá khứ để người càng cảm thấy rã rời hơn (bình thường em đã quên và không bao giờ còn nghĩ về những nỗi buồn đó nữa).


Em không thể ngăn được bản thân buồn bã, mặc dù em ý thức được rằng trạng thái đó của em chỉ như 1 bệnh lý, và em không có lý do gì để buồn cả. Mỗi khi em bị rơi vào tâm trạng tồi tệ đó thì khoảng 2 ngày sau là em có kinh nguyệt, sau đó mọi thứ dần dần tan biến, em lại trở về trạng thái vui vẻ bình thường, cho đến kì kinh nguyệt tiếp theo, và em tiếp tục rơi vào trạng thái trầm cảm như thế trong vài ngày.


Em bị tình trạng này khoảng 2 năm nay rồi, và càng ngày càng trầm trọng hơn. Kì kinh nguyệt gần nhất, tự nhiên buổi sáng ngủ dậy em thấy ruột gan cồn cào, như ma xui quỷ khiến, em lần mò vào facebook của người yêu cũ (bình thường em đã hoàn toàn quên hẳn câu chuyện tình buồn này rồi), rồi em bắt đầu nhớ tất cả những đau đớn cũ, em cảm thấy kiệt sức, có lúc thấy tức giận, thậm chí có lúc muốn ..... giết người luôn. Trong suốt hai ngày em mệt mỏi rã rời, u ám sầu uất, sau đó em có kinh nguyệt và tâm trạng lại dần trở nên bình thường.


Mọi người xin hãy tư vấn giúp em, em phải làm gì hay đi khám ở đâu được ạ. Em xin chân thành cảm ơnl


P/S: kinh nguyệt của em đều, nhưng rất ít, chỉ khoảng 2 đến 3 ngày là hết.