Tình hình là các chị em có ai bị mụn thịt như em không? Hồi trước mọc có 1, 2 cái ở mắt, ko để ý lắm...Bây giờ thì lan cả lên trán, dày đặc ở trán :Sigh: Trông rất mất tự tin.
Mấy hôm trước thấy có mấy người chỉ cho cách dùng tỏi, em cũng hí hửng về bôi, xong thì sưng đỏ lên cả trán. Lúc đó nhìn cũng thấy đống mụn thịt xẹp xẹp bớt. Sau đó thì nó tróc vảy, dần dần trở lại bình thường. Khổ nỗi khi đã bình thường thì lại lộ rõ đống mụn thịt ra, trông chẳng khác nào trước khi bôi :Sad:
Không biết có chị em nào đã dùng cách này chưa? Có hiệu quả thật ko để em còn kiên trì, chứ mỗi lần bôi là đỏ ửng lên rồi thì ngứa ngáy khó chịu vô cùng tận, mà đâu vẫn hoàn đấy thì thôi :(