Em bị 1 năm nay rồi, năm ngoái còn nhẹ, năm nay nặng quá, 10 đầu ngón tay cứ bong da, hết đợt nọ đến đợt kia, cứ một lớp da mới mọc lên, vài hôm sau cứng lại như sừng rồi bắt đầu bong ra, rồi lại tiếp tục một quy trình y như thế...., 10 đầu ngón tay nhăn nheo, trông rất mất thẩm mỹ. Trời rét thì còn khổ hơn nữa, 10 đầu ngón tay nứt nẻ, chảy máu :2:. Thảo Gấu nó bảo em bị...hủi :14:. Híc, đã bôi rất nhiều thứ thuốc, nhưng....y học bó tay. Người thì bảo do dị ứng xà phòng, người thì bảo do cơ địa...., chả biết đường nào mà lần :2:. Mà em mới bị thế này sau khi sinh Cu thôi :2:.
Có bác nào bị....hủi giống em không :19:, dùng thuốc gì, bôi hay uống, hay có địa chỉ nào để chữa không? Mách em với, đau tay quá! :20:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Sau khi sinh em bé khoảng nửa năm, gót chân mình bắt đầu nứt những vết rât sâu và chảy...
Em bị bệnh này từ khi e mang bầu cu Bi được 3 tháng . E đã sống chung với bệnh...
Em bị bệnh bong da, nứt nẻ da tay, chân từ khi e mang bầu cu Bi được...
Em là người đã từng trải qua, em rất hiểu rõ tâm trạng của những ai đang bị chứng bệnh này. Em vừa mới khỏi và rất...