Rong kinh hay rối loạn kinh nguyệt, em muốn xin lời khuyên của các chị/ các mẹ
Em chào cả nhà!
Năm nay em 30 tuổi. Em có kinh từ năm 14 tuổi. Từ đó đến nay em chưa bao giờ bị tắc kinh cả và thường chu kỳ kinh của em là khoảng 30-33 ngày, mỗi kỳ kéo dài khoảng 5-7 ngày.
Thường 2,3 ngày đầu ra nhiều, mấy ngày sau em chỉ phải dùng băng vs hàng ngày thôi ạ. Mẹ em nói em giống mẹ em ra máu trâu. Em cũng theo dõi và thấy rằng chu kỳ của em sẽ bị chậm khoảng 1 tuần nếu trong tháng đó em có dùng bất kỳ 1 loại thuốc gì.
Cuối tháng 9 vừa rồi em đi chữa xoang bằng cách cấy chỉ vào huyệt vai sau. Bệnh xoang của em thì đỡ nhưng chu kỳ kinh của em đến sớm hơn bình thường 1 tuần và ra toàn máu đen và không nhiều như kỳ kinh bình thường trước đó.
Em có bạn làm bsi đông y, em có qua đó xin tư vấn, bsi kêu máu đen vậy thì bị bế kinh nên châm cứu vào huyệt gì đó cho nó ra hết đi. Thế nhưng mà nó cứ ra mãi lai rai không hết, và vẫn tiếp tục ra máu đen. Em có uống nước nhọ nồi và huyết dụ nhưng mà cũng không hết. 2 tuần sau em quyết định đi khám ở pk phụ sản đối diện viện C vì em có bạn giới thiệu, sau khi siêm âm đầu dò, kết quả siêu âm cho thấy cái túi douglas của em có 5mm dịch, bác sĩ khám cho em là bsi Thu - Nguyên trưởng khoa 2 viện C- nói bị viêm, nội mạc tử cung mòng - 7mm kê thuốc gồm kháng sinh và thuốc cầm máu. E uống hết đơn thì chỉ dừng ra máu đen được khoảng 3 ngày rồi lại tiếp tục ra. Em đi khám lại, và lại siêu âm, kết quả siêu âm là bình thường, không có gì bất thường cả, nội mạc tử cung tăng lên thành 8mm. Lần này bác sĩ nói là e bị rối loạn kinh nguyệt, cho tiêm 3 ngày thuốc cầm máu và 1 vỉ thuốc tránh thai 21 ngày để uống, ngày 1v và phải uống vào 1 giờ nhất định trong ngày, nói là để điều hoà kinh nguyệt. Em uống đến nay đã là ngày thứ 17 rồi mà tình hình có vẻ không tiến triển gì lắm. Em vẫn thấy ra máu màu nâu đen, rất ít, chỉ gọi là dính thôi.
Em rất mong các mẹ, các chị hay các em có kinh nghiệm gì về việc này chia sẻ thông tin cho em với. Em cũng muốn đi khám ở phòng khám khác xem kết quả thế nào nhưng cũng không biết phòng khám nào uy tín để mà đi khám nữa. Em cũng định vào viện C khám nữa.