Chào các mẹ,em không biết hỏi trong đây được không,nhưng thực sự bây giờ em không biết hỏi ai hêt


Em và bạn gái quen nhau được gần một năm,gần đây cô ấy có cho em đặt tay vào "cô bé" lúc trước thì không sao,hôm qua đi về em nhìn lại ngón tay mình thì thấy có một ít máu trên ngón tay :( tính em hay lo xa em sợ rách màng trinh của cô ấy sau này lỡ 2 đứa không được ở bên nhau mà cô ấy mất thì tội cô ấy quá,các mẹ cho em hỏi nếu rách màng trinh thì có đau lắm không (vì em hỏi lại thì cô ấy bảo không đau gì hết),máu ấy có phải máu trong kì kinh của cô ấy không,vì lúc gần em cô ấy không cho đụng vào "cô bé" em thì cứ chọc tay vào (nghĩ mà hối hận ghê :() với lại lúc gần nhau em cũng không thấy bvs đâu cả,các mẹ có thể giải thích giúp em được không ạ