Tôi tên Trang sinh năm 82 hiện có 2 bé . Hôm nay muốn chia sẻ quá trình tự điều trị bệnh trĩ của minh với các mẹ. Thời gian điều trị bệnh trĩ quả là một quãng thời gian khủ khiếp nhất đời tôi.
Sau khi sinh hạ bé thứ 2 thì tôi triền miên bị đi ngoài ra máu cộng với đau rát kinh khủng và có một phần thịt thừa ở hậu môn. Đầu tiên tôi cố chịu nhưng đau quá tôi bắt đầu thấy lo và đi khám thì bác sĩ bảo là đã bị trĩ cấp độ 3 một cấp đô khá là nặng, tính từ lúc bắt đầu có hiện tượng tới lúc đi khám là 5 tháng. Bác sĩ bảo tình trạng này phải mổ. Nhưng vì 2 cháu còn nhỏ chi phí nhiều nào bỉm sũa rồi tiền đi học cho đứa thư nhất nên tôi quyết định không cắt. Về tự tìm cách điều trị. Đầu tiên là dùng lá dấp cá hàng ngày tôi kiên trì dã lá dấp cá ra để uống. Nhưng sau 2 tuần mà tình trạng không có tiến triển gì. Tôi ra hiệu thuốc thì được tư vấn sử dụng An trĩ vương cũng có thành phần lá dấp cá. Có thể là tôi dã lá uống k đủ liệu nên quyết định mua cho an tâm. nhưng dùng thêm một tháng nữa mà vẫn k hiệu quả tình trạng lại càng nặng thêm. Tôi chuyển sang dùng tottri vì thấy bảo là thuốc. Uống vào chỉ được 1-2 ngày đầu còn sau đó thì máu chảy nhiều hơn và con rát hơn cả khi uống. Người lúc nào cũng nóng phừng phừng.
Dù rất sót tiền nhưng một lần nữa đến bệnh viện 108 bóp mồm bóp miệng để phẫu thật vì tôi k thể chịu đúng thêm một ngày nào nưa. Sau khi khám bác sĩ chỉ định phẫu thuật bằng phương phám longo. Bác sĩ bảo sau khi mổ sẽ không đau nhưng thực sự đau đến mức gần như không chịu nổi nữa. Ngày hôm sau bác sĩ bắt phải cháo nhưng đau không muốn ăn. Mỗi lần ngồi hoặc đi lại là cơn đau kéo co giât từng cơn. Tổng chi phí hết 13 tr thật là tốn kém. Hai tuần sau khi mổ bắt đầu đỡ đau nhưng đi vệ sinh thì vô cùng kinh hoàng. Hỏi bác sĩ mới biết tôi bị hẹp hâu môn biến chứng sau khi dùng phẫu thuật . Hết bệnh nọ tật kia làm tôi sống dở chết dở. Đến giờ tôi đành sống chung với nó. Dần dần cuộc sống tôi lại đi vào ổn định. Hết đi làm rồi nấu cơm dọn dẹp chăm con cũng may là có bà ngoại bên cạnh. Tâm trạng của tôi dần thoải mái hơn.
Nhưng niềm vui không được bao lâu, sau khi cắt được 6 tháng thì tôi bắt đầu lại có hiện tượng bị lại. Bầu trời như sụp ngay trước mắt. Đến hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo chữa búi kia rôi nhưng do tôi huyết ap cao lên búi trĩ khác bắt đầu xa ra. Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt. Vừa bực vừa tuyệt vọng vừa chán nản. Vừa nhớ lại thời gian phẫu thuạt kinh hãi. Trong đầu tôi lúc nào cũng bị ám ảnh bơi bệnh tri , chả nhẽ cả cuộc đời con lại tôi phải sống chung với căn bệnh quái ác này sao. Thật vọng trành chề. Lúc đó lại có một tia sang xuất hiện. Một chị cùng cơ quan tôi cũng từng bị trong lúc nói chuyện chia sẻ với nhau. Chị ấy chỉ cho tôi đến một cơ sở chuyên khám và điệu trị bệnh trĩ tại Quang Ninh là nhà thuốc Toàn Tâm Đông Y. Dù nửa tin nửa ngờ nhưng tôi vẫn quyết về Quảng Ninh một chuyến. Vế đến đấy sau khi khám và hỏi thăm tình trạng nhà thuốc cho tôi 2 tuần thuốc để điều trị nếu đỡ và hợp thuốc thì lấy thêm. Thuốc là dạng nước đóng chau phải báo quản tủ lạnh. 2 tuần là tổng cộng 4 chai hết chi phí là 1,4 tr. Nếu thực sự k cần phẫu thậu mà chỉ cần uống là khỏi thì tốt. Nhà thuốc dặn tôi kiêng khem nhiều thứ như các chât có cồn cafe, đồ ăn cay nóng và các loại đỗ và rau muống, cộng với ăn nhiều rau khoai tây..v.v. Dùng 1 tuần tôi bắt đầu thấy các hiện tượng đi ngoài rát giảm rõ rệt không còn bị táo bón và đi ngoài ra máu nữa. Dùng hết hai uần thuốc thì các triệu chúng kể trên hết hẳn nhưng búi trĩ vẫn còn đó. Tôi gọi nhà thuốc để lấy thêm thuốc vê sử dụng vì khi đến thì được tư vấn là phải điều trị trong vòng 1,5 tháng đến 2 tháng thì mới khỏi.
Nhưng khi gọi thì nhà thuốc báo là đã chuyển sang thành Cty tpp toàn đức và thuốc mà tôi đang dùng đã chuyển sang thành thuốc thành phẩm dạng viên với chi phí rẻ hơn rất nhiều. 1 tháng nếu tôi điều trị bằng thuốc nước đóng chai là hết 2,8 tr nhưng nếu điều trị bằng thuốc viên thì chỉ hết 1,4 tr. Mà hiệu quả mang lại còn cao hơn thuốc nước, nên tôi quyết định chuyển sang dùng thuốc viên. Tôi lấy 10 hôp về sử dụng với chi phí 1 hộp 120k
Sau khi sử dụng được 1,5 tháng là 2 tuần thuốc nước và 1 tháng thuốc viên thì búi trĩ của tôi teo dần lại và các hiện tượng không còn nữa. Tôi dùng thêm 2 tuần để phòng trường hợp bị tái phát. Đến giờ tình trạng bệnh của tôi đã không còn biểu hiện gì cả. Nếu tôi có cơ hội biết về thuốc này sớm như vậy thì đã không gặp những tình cảnh éo le như vậy. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm :D
Đây là link của nhà thuốc các mẹ có thể tham khảo nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nên đến các cơ sở uy tín
Bài viết thì lấy nội dung từ trang này xong chỉnh sửa lại vài chữ: