Em 23 tuổi, hôm qua em có đi nội soi ở khoa khám bệnh theo yêu cầu bệnh viện Bạch Mai. Khi nội soi (chưa sinh thiết) thì bác sĩ bảo phát hiện ra trong trực tràng của em có 1 polyp chân ngắn kích thước ~6mm, bề mặt xung huyết. Bác sĩ nói là nên cắt đi càng sớm càng tốt vì để lâu nó sẽ thành ung thư. Mấy bác sĩ ở phòng nội soi thì bảo cắt luôn ngay lúc , nhưng bác sĩ ở phòng khám thì bảo về nhà 1 tuần sau xuống cùng người nhà để nội soi toàn bộ đại tràng luôn. Xem có còn polyp nào thì cắt luôn 1 thể. Cắt xong cái về luôn ko phải nằm viện. Hiện tại em hoang mang quá. Lo lắng, từ lúc nghe nói thế mà ủ rũ cả người. Em định mai xuống viện 108 khám và cắt luôn ở đó (nhà em ở Thái Nguyên). Các mẹ có ai biết gì hay từng cắt polyp trực tràng rồi thì cho em chút ít thông tin với ạ. Em lo quá :((
Mà tháng 6 năm ngoái em có nội soi đại trực tràng ở viện 103, tháng 9 thì qua bạch mai nội soi trực tràng. Đều ko có vấn đề gì. Mà hôm qua nội soi lại bị thế. Hoang mang tột độ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1