Ngày còn nhỏ, mỗi khi bị ốm sốt, tôi thường hay mơ mình cầm một thanh gươm hoặc một vật gì đó chiến đấu chống lại một thế lực bí ẩn. Và giấc mơ này về mặt chi tiết có thế khác nhau nhưng nhìn chung đều là tôi một mình chiến đầu chống lại nó. Tôi nhớ có một lần, trong giấc mơ, tôi lả đi vì mệt, vì thua thì nghe thấy mẹ gọi bố mang con dao để đầu giường, sau đó tôi thiếp đi. Đến giờ, khi trưởng thành thì tôi không thấy mơ như vậy nữa


Sau này tôi hay mơ mình bị rụng hết răng (răng rụng lả tả như lá rơi vậy), hoặc có lần mơ răng rụng rồi mà vẫn mọc lại như bình thường và tôi còn thắc mắc là răng vĩnh viễn rụng đi mà vẫn mọc lại (chi tiết thêm là tôi bị sâu răng và có lúc bị đau rất giữ, hồi sinh viên có lần tôi ăn mì tôm cả tuần liền vì bị đau răng). Giấc mơ về răng này cũng đã lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần gì đó.


Hôm qua tôi lại mơ về chấy, tôi mơ một người bạn đầu đầy chấy, từ chấy kềnh đến chấy con đến trứng, rất nhiều chấy. Và giấc mơ về những con chấy này cũng lặp đi lặp lại được 5-6 lần gì đó. Giấc mơ này bắt nguồn từ cách đây khoảng 3 năm về trước trong một lần về quê chồng, tôi có chải đầu cho cháu tôi có mái tóc rất dầy, dài và xoăn tự nhiên, tôi phát hiện ra đầu cháu tôi rất nhiều chấy. Trong mấy ngày ở đó, tôi bắt có đến 100 con chấy từ lớn đến bé trên đầu cháu. Việc này quả thực làm tôi rất sốc vì tôi nghĩ giờ trẻ con không thể có chấy được.


Tôi không hiểu tại sao mình lại hay mơ lặp đi lặp lại như thế và không hiểu thần kinh của mình có gặp vấn đề gì không. Ai biết tại sao xin trả lời giúp, tôi cảm ơn rất nhiều.