Cũng theo dõi wtt khá lâu nhưng nay mới dám lên đây thỉnh các chị, các mẹ ạ (nick của gấu nhé :D)


Em là nam, năm nay 22 tuổi. Trước mẹ sanh em thì thai già tháng, sau khi sanh thì mẹ lại mất sữa nên phải ăn đồ ngoài, lúc đó là năm 1992 thì gia đình cũng khó khăn, e là con thứ 3 nên lại càng khó. Nói chung là em yếu từ nhỏ, nhưng cũng cố được năm này cao 1m63 nặng 46kg, ai cũng bảo nhỏ, mẹ e thì lo, cả lo ko lấy đưuọc vợ luôn ý ạ:(:(. cơ mà do ngày xưa ko có sữa nên hệ tiêu hóa e hơi kém, e bị đại tràng, ko ăn được đồ tanh, lại ko ăn được đồ hải sản lạnh (cứ ăn gì có nhiều đạm là ngán ko ăn đc cơm luôn), rồi cũng vì hệ tiêu hóa nên hay say xe, riệu bia cũng ko uống đc (bia e uống đc 3 lon là phê còn tiệu thì tầm 4 nửa chén), rồi tùm lum lên.


Nói tóm lại thì so với một ng con trai e khá là yếu, lại mắc chứng ko thích thể thao (dân mêm IT thì thường ko thích thể thao ạ :() nên giờ sức yếu lại càng yếu. Bữa đây em đi khám thì lại bị thêm dạ dày nữa :((.


Giờ muốn thỉnh các chị các mẹ 2 điều như sau:


1. Có cách nào giúp e tăng cân ko? (có đợt gấu nó bắt e ăn nhiều lắm ạ, tầm 5 chén 1 bữa, trong tầm 2 tháng, mà cũng chỉ tăng đc 1kg).


2. Có cách nào chữa được bệnh đại tràng và dạ dày ko ạ, bữa e đi khám bs cho đơn, uống nhưng có vẻ ko ổn ạ, e lại đang đi thực tập, mà đau dạ dày thì mẹ nào bị thì biết rồi đấy, đau ko làm đc gì luôn :-&


Cảm ơn các mẹ đã đọc :(