Xin chào tất cả các anh chị. Em là 1 chàng trai khù khờ , ngu ngốc đã làm hại đời mình . Sau 1 thời gian chán chường vì chia tay bạn gái em đã làm quen với 1 chị quen biết qua bạn bè, thân thiện 1 thời gian thì em và chị ấy ( hơn em 1 tuổi ) có quan hệ TD. Khi đó đầu óc em bị làm sao mà k dùng BCS. 4 ngày sau đó trên đầu cái ấy của em hiện lên các nốt chấm đỏ, tại các nốt đó thì da bị tổn thương , đau rát . Em lo lắng nên đã đi khám bác sĩ ở Nam khoa bệnh viện Viện Đức, khi khám bác sĩ chỉ nhìn qua qua hỏi nguyên nhân rồi kê cho 3 loại thuốc : 1 loại thuốc bôi là TRIDERM và 2 loại thuốc uống nữa hết 500k . Bảo là uống sau 2 tuần k hết thì đến khám tiếp. Em uống hết 2 tuần dừng thuốc uống và bôi thì nó lại bị lại như trước lúc đi khám. Em bôi thuốc TRIDERM vào là lại hết. Ngừng bôi thuốc này khoảng 3 ngày là lại bị .


Do công việc bận và xếp hàng chờ khám ở bệnh viên VĐ quá lâu nên em để như vậy 5 tháng rồi, chỉ mua thuốc TRIDERM về bôi thôi. Giờ em hối hận quá vì phần da ở phía đầu của em đã bị xấu đi rất nhiều, nhăn nhúm như bà già ý . Em muốn hỏi anh chị là liệu em bị bệnh j ạ, có bị HIV ? Em có hỏi lại người mà em đã QHTD ( chị ý có công việc đàng hoàng, k phải là gái mại dâm đâu ạ ) là chị có ngứa, sưng, đau rát ở bộ phận sinh dục k, chị ý nói là bình thường, k sao cả .


Từ khi bị bệnh này em ăn uống sinh hoạt bình thường, có béo lên 2,3kg so với thời điểm đó


Giờ em muốn khám điều trị thì em có thể đến địa chỉ uy tín nào được ạ


Mong anh chị giúp em với . Em xin chân thành cảm ơn