Chào mọi người, mình năm nay 23 tuổi, mình có 2 chiếc răng cửa hơi hô ra từ bé, cười lên trông rất mất tự tin. Mình đã có ý định chỉnh lại, năm 2013 đã đi khám thì bác sỹ nói mình không niềng được vì đã quá tuổi, men răng cũng yếu. Họ tư vấn cho mình nên đi mài đi và chụp răng sứ lên.Thật ra răng mình cũng rất sáng, không bị xỉn màu gì cả, chỉ hơi hô hàm trên thôi Lúc đấy mình cũng phân vân nên chưa đi làm. Tháng 5 / 2014, mình mới quyết định đi làm. Vì anh rể ( chồng của chị gái con nhà bác ruột) mình cũng có 1 phòng khám trong Thanh Hóa, là chỗ người nhà nên mình rất tin tưởng. Nhưng mà làm vào thế nào ông ấy lại tư vấn mình làm 8 cái trên, 6 cái dưới, bảo là răng em yếu, rồi thế này thế nọ. ban đầu mình phản đối, nhưng nghe ông ấy nói, thế nào lại gật đầu ( giờ nhớ lại như kiểu mình bị ma ám ấy ), bình thương làm chuyện gì mình cũng suy ngĩ rất nhiều mới quyết định. Hix , lúc làm xong mình mới tá hỏa khi thấy mài của mình mất 9 cái hàm dưới, 6 cái hàm trên.


:((:((


Bây giờ làm xong, mình thấy rất rất hối hận ăn uống không được như trước nữa, xương xẩu gặm cũng phải rất nhẹ nhàng, nhìn kỹ thì như răng giả ý, mình cảm thấy như kiểu mình bị lừa ý. sau đó lại đọc các diễn đàn trên mạng, mình thấy hoang mang quá. Nói chuyện với ông ấy, ông ấy bảo mình cứ yên tâm , có gì ông ấy chịu trách nhiệm. Thật ra mình nghĩ, trịu trách nhiệm quái gì chứ, người đeo răng là mình, người ăn uông kiêng khem là mình, rồi sau này có gì xảy ra, mình là người phải chịu đầu tiên chứ.


Răng của mình hàng tiền đạo là răng sứ titan, còn 4 cái hơi khuất thì là sư kim loại


Bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi nếu mà giữ gìn tốt thì sau bao lâu mới phải làm lại.


:-S:-S


Còn nữa, tâm trạng mình bây giờ rất hoang mang, mình suy ngĩ nhiều lắm, có đôi khi hi vọng mình chết đi cho rồi,chỉ cảm thấy mình ngu, ngu ơi là ngu, rồi lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân mình,mình thấy tiếc hàm răng cũ của mình lắm, hô 1 tý nhưng được cái khỏe, ăn gì cũng được, 1 tuần nay mình cứ ngơ ngơ ra, không ăn uống được gì cả, người gầy sọp đi. Hãy cho mình lời khuyên , tâm trạng của mình lúc này tệ lắm giông như kiểu mình mắc phải căn bệnh gì đó suốt đời không khỏi vậy,