Tham khảo Mục lục không thấy cả nhà cho mình xin kinh nghiệm vụ này nhé. Chồng mình tối qua bị rách tí ti trên mặc, chắc so cào cào sao đó hay là cào ngay cái mụn đó, mình thấy rách có tí da nhỏ hơn cả chân nhang mà sao máu cứ chảy ra riết, chảy thành dòng xuống tới cổ luôn đó, cái chỗ đó nằm gần cạnh mặt, ngay chỗ lõm của má đó, mình chậm 1 hồi cũng vài phút thấy nó hết, hồi lâu không thấy ra nữa, đến khi mình đi ngủ thì nó lại chảy ra, chắc lúc ngủ tay có quẹt quẹt chạm nó hay sao mà nó lại chảy ra tiếp, cũng chùi 1 hồi đỡ máu rồi lấy băng cá nhân dán luôn, lúc đó mới hết chảy, sáng nay thấy vết đó khô rồi không ra máu nữa. Cả nhà cho mình hỏi như thế có phải bệnh máu không đông không? Lần đầu mình thấy chồng mình bị vậy vì trước đây cũng đứt tay đứt chân gì thì nó cũng mau đông mà, thế lỡ sau này có bị lại mình làm sao cho máu đông ngay đừng chảy mãi thế nhỉ?


Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều nhé, bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình với:Rose: