Mấy nay đọc báo thấy diễn viên Công Hoàng bị tai biến, Trần Lập thì bị ung thư, trước đó thì mấy nghệ sĩ khác cũng bị bênh này bệnh kia. Ngẫm ra thì dù nổi tiểng hay bình thường thì đều cũng là người cả, sinh - lão - bệnh - tử, thật vô thường biết mấy. Đọc xong rồi cũng lê la lên gg search, thì cái bệnh đột quỵ (tai biến) là thấy hoảng nhất. Đùng một cái là ra đi, không phân biệt già trẻ, không lời báo trước, không theo qui luật con người (cái sinh lão bệnh tử ấy). Lúc trước, mỗi lần đi về khuya, mặc dù có chút cồn trong người vẫn chạy ù vào nhà tắm cho mát, để ngủ ngon nhưng từ rày về sau chắc em cạch tới già, nguy hiểm cực kỳ.


Thôi thì trời kêu ai nấy dạ, cứ ăn uống điều độ, sống lành mạnh cái đã để tận hưởng cuộc sống ở hiện tại vậy.


Nhưng cho em hỏi có cách nào phát hiện đột quỵ từ sớm không ạ?