Làm răng sứ được 1 tháng thì đau cho tới bây giờ!!
:Crying::Crying:
Khổ quá các mẹ ạ, có mẹ nào giống em không tư vấn cho em cái. Răng của em không được trắng lắm nhưng cũng không đến nỗi nào, vì nghe đứa bạn tư vấn đi làm răng sứ thẩm mỹ cho đẹp nên em tập tểnh nghe theo. Em được giới thiệu tới bác sĩ Đỗ Thị Hà ở phòng khám khu Thành Công, hình như 17 Thành Công thì phải. Đi theo đường Đê La Thành hướng về phía Cầu giấy, rẽ trái xuống dốc Thành Công thì chỉ hơn 10 mét là tới ngõ rẽ vào phòng khám đó nằm ngay bên phải đường, cách ngõ rẽ vào chợ khoảng 10 mét nữa thôi, ở ngoài ngõ có biển to tướng Phòng Khám răng Hàm Mặt. Bác sĩ Hà này nói là 55 tuổi, mới gặp e đã chả ưa lắm vì cô ấy khoe nhiều quá, nhưng trông mặt không được phúc đức lắm, mắt thì bé tí ti, răng xin xít và suốt ngày kêu là làm cho em rẻ quá!! (bạn e mặc cả đc cho em 3,5tr/răng sứ cercon), bác ấy bảo thị trg toàn 4tr, quá rẻ rồi và đang làm phúc cho em. Em cũng nói nếu bác ấy không thích làm thì thôi e cũng không làm đâu vì sợ đau, nhưng rồi nha sĩ Hà cũng ok. Đến lúc mài răng thì bác ấy cho 1 cô trợ lý làm hộ, và bảo đây cũng là bác sĩ nha khoa đấy giỏi lắm toaà mài cho bệnh nhân của bác. Em yêu cầu bác ấy mài thì bác lại kêu ca là :Chị làm cho em rẻ lắm rồi, mà chị già rồi, con bé này nó rất giỏi yên tâm chị giám sát. …”
Trong quá trình mài răng, bác lượn ra lượn vào hết ăn cái này cái kia, khkông hiểu giám sát ở chỗ nào. Mà lúc gây tê tiêm đau kinh dị, e khuyên mẹ nào định chụp răng sứ thì nên xác định có chịu đau giỏi không rồi hãy làm.
Làm xong cho em cái răng nhựa dởm, xấu ơi là xấu chụp vào, đặt ở xưởng anh Phú ở Phú Thượng. Làm quá ẩu lắp vào mình đang răng bình thg thành răng vổ!!
Mất tới 4 ngày sau mới đc thử răng, cái hàm mới làm cũng chả đẹp hơn là mấy.
Rồi ngày hôm sau thì lắp, lúc lắp răng bác còn lắp nhầm răng của em, 2 cái răng cửa bị nhét vào răng nanh!!! Ôi giời kinh dị khi bác dùng bẩy để bẩy sống răng của e mà không gây tê gì hết, còn luôn mồm nói :tại em cứ băn khoăn làm chị rối trí???
Em từ bé tới giờ chưa bao giờ bị đau thế này, đến giờ vẫn còn kinh hoàng, bẩy tới cái thứ 10 thì răng cũng bật ra! Rồi dán lại. Hậu quả là bg 2 cái lợi ở chỗ bị bẩy răng của e luôn tấy đỏ vì bị tổn thương quá, uống đủ ks như Rodolgyl, bôi sindolor, kem chống viêm nha chu cũng chả ăn thua…huhu. Đang sắp làm xong thì có vaà bệnh nhân tới, bsĩ Hà lại cuống quyt lên bảo nhanh nhanh chị còn tiếp bệnh nhân khác nào làm cho e mất tg quá!!!
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sau khi làm răng xong và giả 100% tìên làm răng mà không đc chút bồi thg thiệt hại về cái đau đớn do bị gắn nhầm răng nào của bs Hà thì răng nanh bên hàm trái của e bắt đầu đau nhức. Hóa ra là bác sĩ Hà trong lúc cuống quýt để tiếp các bệnh nhân khác đã gắn ẩu cái răng đó của e, nó là răng cuối cùng được gắn, nên quá thiệt thòi. Bác ấn không chặt nên nó bị hở cổ răng. Mỗi khi há miệng, u nước lạnh và nhai thì thôi rồi đau tưởng chết…
Em định đi mài cho nó nhỏ lại thì cô bạn lại gàn là mài hỏng men răng, nên cố chịu. Sau 1 tùân e bắt đầu lên từng cơn đau co thắt sái cả cái hàm trái, không chịu nổi gọi đt phàn nàn thì bác chối bỏ trách nhiệm luôn. Mà cái thẻ bảo hành răng sứ của e bác cũng o cho e cầm về!!!
Bây giờ e đang phải chịu cơn đau hành hạ từng giờ. Em có tới bsĩ Lâm ở 252 Nguyễn Trãi thì bác ấy bảo e bị viêm tủy răng cái răng nanh đó rồi, do lúc mài quá sát tuỷ gây viêm cho nên bg phải hút hết tuỷ ra nếu o bíen chứng khó lường!!! Trời ạ từ bé tới giờ e chưa bao giờ sâu răng, đau răng, giữ gìn cẩn thận vậy mà chỉ vì muốn đẹp hơn, mất bao tiền để rồi gặp 1 loại bác sĩ thất đức và dốt nát tới vậy! Em căm bà Đỗ Thị Hà này tới tận xương tuỷ. Vậy mà bà ấy liên tục khoe chị sống có hậu lắm, bệnh nhân sau bao năm quay về khám… không hiểu nổi nữa!!!
Đang buồn phiền vì sẽ phải có 1 cái răng chết một cách không đáng có thì đc chị bạn giới thiệu tới bác sĩ Nguyên ở Hồng Mai. Bsĩ này lại nói e bị viêm khớp thái dương hàm do răng nanh bị kênh gây đau khiến e tránh cái đau mà nhai o đúng cách, gây viêm khớp. Em cũng đc bs mài cho răng nanh này bớt dài hơn, mài tới nỗi gần như lộ cả cái răng thật của e ra. Nhưng từ qua tới giờ đau buốt lắm, uống nc lạnh đau không chịu nổi, lọng cả óc lên…
Làm thế nào bây giờ chứ, càng nghĩ càng thấy mình dốt nát và thiếu lòng tin vào nhân đức của bác sĩ. Em post lên đây đầu tiên là muốn hỏi kinh nghiệm của mẹ nào bố nào đã từng bị như e chưa cho e tí chia sẻ, hai là muốn mọi người có đi làm răng khám răng ở đâu, thì đừng có tới bà bs Hà này nữa, nếu bị như e thì khốn khổ lắm. Chưa nói bsĩ Lâm bảo răng e không phải răng cercon, bị bsĩ Hà lừa, và hàm răng mới của e quá xấu!!! Tiền mất tật mang, chịu đựng cơn đau răng và cả hàm trái hành hạ, buồn quá em cần mọi người có kinh nghiệm chia sẻ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình hết sức thông cảm cho vấn đề mà bạn đang phải trải qua. Đó là một điều đáng buồn cho những người đang phụng sự trong...