Chào mọi người, mình bị xoang mãn tính 12 năm, mình đã đi mổ cách đây 3 năm, sang cả Đồng Nhân Đường của Trung Quốc để xông khói mà cũng không khỏi. Đang chán nản vì căn bệnh này thì được một người bạn giới thiệu cho một loại thuốc dùng cũng khá là đơn giản. Mình không nghĩ là với mấy cái lọ thuốc bé tí vậy lại giúp mình khỏi dc bệnh :)) Mình sống chung với lũ lâu rồi nên cũng hiểu ai bị căn bệnh này thì khổ như thế nào. Nên mình muốn chia sẻ lên đây để giúp mọi người. Mình cũng giúp được 2 người bạn thân khỏi được bệnh này. Bạn nào quan tâm gửi mail cho mình nhé : @gmail.com">dothutrang23591@gmail.com. Hoặc các bạn gửi tin nhắn số điện thoại mình sẽ chia sẻ thêm. Công khai số điện thoại trên này không được tiện lắm :D