Chào các anh chị ạ!


Hôm nay em rảnh rỗi quá nên ngồi viết kinh nghiệm chữa bệnh Gout mà bố em đã từng trải qua cho những ai bị bệnh Gout hoặc có người thân mắc phải ạ.


Cách đây 11 năm tức là năm 2004 ạ, bố em bị đau chân, không đi nổi, bố em có đi Bạch Mai xét nghiệm và thử máu, kết quả là mắc bệnh Gout. Bác sĩ kê thuốc cho bố em mà chủ yếu là thuốc giảm đau vì thực tế là không có thuốc chữa đặc trị Gout. Thời gian đó bố em rất vất vả, đau chân, không đi nổi, ăn trên giường, đi vệ sinh cũng tại phòng ngủ. Uống thuốc giảm đau khoảng 1 tuần là hết đau ạ. Nhưng khổ nỗi là bố em đau dạ dạy, nên cứ uống nhiều giảm đau là dạ dày lại ăn và. Tức là Gout cứ lên cơn đau, chữa Gout xong quay sang uống thuốc dạ dày. Mà ăn uống thì chỉ được ăn rau, đậu,... chứ có lần bố em ăn 1 miếng thịt bò vào là y như rằng về nhà đau chân, chân xưng vù to lắm ạ.


Đến t3/2015 ạ, Mẹ em có đi lên Lai Châu thăm bắc và gặp một chú là người dân tộc, nói chuyện qua thì chú cũng mách kinh nghiệm mà chú đã từng làm. Đó là kiếm củ ráy, chuối hạt (chuối trồng ở rừng mà hạt nó to to ấy ạ). 2 thứ về thái nhỏ thành lát, đem phơi khô, xong xao vàng lên và sắc nước uống. bố em uống đúng 1 tháng, ăn thử thịt thì không thấy đau, từ ngày đó là bố em ăn uống bình thường luôn ạ. 10 năm rồi chưa đau Gout 1 lần nào tính đến thời điểm bây h. Bố em sau 1 tháng đầu k sắc thuốc nữa, mà dùng mấy thứ sau khi xao vàng lên r ngâm rượu, mỗi bữa uống 1 chén đến bây h.


Tuần trước bố em đi khám lại thì thấy ko còn bệnh Gout nữa, tức là hết hẳn, và người ngoài bệnh dạ dày ra thì ko phát sinh thêm bệnh gì cả. Nhà em cũng chỉ cách cho rất nhiều người ở quê và ai cũng có hiệu quả luôn ạ.


Em viết bài này hy vọng các anh chị có người nhà mắc bệnh có thể sử dụng cách này ạ vừa hiệu quả vừa không tốn kém. Chứ như trước kia bố em bị nhà em cũng không có, tiền thuốc Gout cũng đắt đỏ, không hại dạ dày nữa ạ. Chúc anh chị may mắn nha!