Mình xin gửi lời cấp cứu này tới các mẹ vì thực ra mình đã gửi bên mục địa chỉ khám bệnh rồi nhưng mình sợ ít ai để ý, đành xin phép bước sang phòng này để mong sẽ sớm nhận được tư vấn. Mong các mẹ thông cảm nhé!


Các mẹ ơi, mình có cô em gái 29 tuổi, đã có gđ và 1 con trai 4 tuổi. Cách đây 2 tháng em gái mình phát hiện có 1 cục thịt nhỏ như đầu ngón tay trỏ ở hốc nách trái, ấn rờ không đau, rồi em mình chủ quan nghĩ là mụn, hạch chi đó nên quên luôn. 3 tuần trở lại đây, cục đó xưng to gấp đôi (đường kính khỏang 2 cm), đau nhức, ấn cứng chứ không mềm như có mủ, xung quanh đỏ, phát sốt 2 tuần nay nhưng em mình cứ nghĩ do thời tiết vì có kèm theo viêm họng…giờ vào BV tỉnh mình họ đề nghị chọc sinh thiết rồi có gì mổ nhưng mình không tin bv tỉnh lẻ (Vì đã có nhiều trường hợp rất oan uổng) nên định đưa em vào SG đi khám, sinh thiết xem sao. Vì theo mình nhìn thì đó không phải là hạch mà cũng chẳng phải mụn có đầu, vả lại 8 tháng gần đây em mình rất gầy, sụt ký dù ăn uống, ngủ vẫn đều, nước da em tái, mình giục em vào SG khám bệnh tổng quát nhưng nó tiếc tiền không đi. Có lẽ bây giờ không chần chừ được nữa rồi, vậy rất mong các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp mình đường đi nước bước, mình ở miền Trung, đi tàu vào chắc tới BV Ung bứu (ở đường Nơ Trang Long- Q. Bình Thạnh phải không! ), nhưng sẽ phải gặp BS, khoa phòng nào để không phải chờ trực vài ngày, và các mẹ biết chỗ phòng trọ cho thuê nào an tòan, giá cả dễ chịu và quan trọng nhất là gần BV ung bứu để tiện việc thăm khám thì cũng chỉ giúp luôn, mình cảm ơn các mẹ nhiều nhiều. mình đang rất lo lắng đây. Nếu được các mẹ tư vấn kỹ cho mình đồ đạc mang theo, đc, số đt liên lạc của BS nhé. Cảm ơn nhiều.