Em chào mọi người, em lên đây đăng bài với mục đích tìm kiếm những chị em bị chung giống mình và cùng chỉ cho nhau cách giải quyết. Chuyện là hơn tháng trước tự nhiên em có hứng đi khám phụ khoa, vì hôm ấy khí hư em ra màu hơi vàng và mùi hôi. Em lại mới quan hệ với bạn trai (em năm nay 25 tuổi và mới quan hệ lần đầu cách đây 2 tháng, giữ gìn bao lâu cuối cùng cũng tìm được ng quét mạng nhện), được cái chúng em cũng cthan, dùng bao biếc đầy đủ kể cả lần đầu tiên. Quay lại chuyện ra khí hư, sau khi bị như thế em mới lên web mình tìm địa chỉ khám phụ khoa tốt thì thấy chị em khen Bs Yến - Bv hoè nhai khám tốt. Vậy là em chọn bác yến để khám. Lên bàn khám bác vạch2 1 tí rồi đọc cho bạn đánh mánh là sùi mào gà rồi nhé, sùi 2 bên môi bé, tim em như rụng rời, chưa kịp nghĩ gì thì bác cho mỏ vịt vào đau điếng :( rồi bảo viêm lộ tuyến độ 2, viêm âm đạo. Tự nhiên đi khám ra 1 đống bệnh, em như kiểu tưởng mình gặp ác mộng ý. Mới bảo với bác là “Cháu mới quan hệ lần đầu 1 tháng trước và dùng bao 100% thì sùi mào gà sao đc hả bác” thì bác bảo cái này có sẵn trong cơ thể của mình rồi. Rồi bác siêu âm đầu dò từ cung cho em rồi kê thuốc đặt và thuốc rửa, đưa đchi nhà thuốc gần đấy bảo qua đấy mua. Vừa đi vừa nghĩ mãi tsao mình lại bị cái bệnh quái ác này trong khi mình qhe an toàn, rồi lại nghĩ đến ng yêu, ng yêu mình với mình đều là lần đtien quan hệ thì mầm bệnh ở đâu ra... Xong em đến chỗ mua thuốc, mua hết hơn 600k, tiền khám thì hét 500k cả khám và siêu âm. Về nhà tự soi gương thấy đúng là có sần sùi ở 2 bên môi bé thật. Buồn lắm lại lên web nhà mình tìm bệnh sùi mào gà. Đọc hết tất cả các bài, có những bài 153 trang em cũng đọc hết thì thấy các chị bảo có cái gai sinh dục nó giống vs bệnh sùi mào gà, muốn biết có bị SMG thật hay k tốt nhất là đi xnghiem dịch âm đạo. Thế là hsau e lên Da liễu TW xét nghiệm tìm HPV (là cái con virus gây nên sùi mào gà) xem có không. Kết quả là âm tính. Em mừng lắm, thế là lại về đọc cái viêm lộ tuyến để xem nó ntnao, em định chữa từng bệnh 1 ấy, đọc trên mạng thì bảo cái gái sinh dục kia nó k hết ngay đc, chịu khó ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao và vệ sinh sạch sẽ thì dần2 nó sẽ mất nên e k lo nữa. Em vẫn đặt thuốc viêm âm đạo của Bác Yến kê cho nhưng mà đặt xong xót hết cả từ trong ra ngoài, nước thuốc chảy đến đâu là xót đến đó, sau này khám chỗ khác ms biết nthe là k hợp thuốc, nếu bị nthe là phải dừng lại ngay, nhưng em lỡ đặt hết 7 viên rùi, đặt đc 7 viêm thì đến chu kì kinh nên e k đặt nữa. Trong t.g bị kinh thì e k soi vào mấy chỗ nhú nhú lệ ở môi bé nữa mà tập trung vào đọc bài về viêm lộ tuyến thì thấy có 2 phương áp: 1 là áp lạnh cho các mẹ bị diện nhỏ, còn leep hay là đốt là cho các mẹ bị diện rộng or toàn bộ, thấy mng khen bác Loan - Đông Tác chữa VLT(em viết tắt chữ viêm lộ tuyến) giỏi lắm nên định hết ckk(chu kì kinh) thì em đi khám bác xem. Nhưng mà ngặt nỗi mới hết ckk thì em tnhien bị ra khí hư màu vàng và ngứa kinh khủng khiếp, vào đúng hôm thứ 7 bác chỉ làm sáng mà em lại rảnh mỗi chiều nên em k đến bác đc, nhưng vì ngứa quá nên e đến bác gần nhà e khám và soi thì bị nhiễm nấm và khí hư ra nhiều như ảnh bên trái đấy ạ, bác vệ sinh và đặt thuốc cho luôn, chụo CTC thì viêm lộ tuyến như hình bên phải, bác bảo chưa cần lgi cứ theo bác đặt thuốc sẽ khỏi, làm test nấm thì ra 1 đống luôn ạ :(( Bạch cầu ++++ , nấm men +++, trực khuẩn gram âm +++, tế bào biểu mô ++++. Toàn 3 với 4 cộng dã man hix. Bác kê thuốc về bôi kết hợp uống và rửa, thuốc uống thì cho ng yêu 1 viên còn mình 2 viên, là 2 loại ksinh nưa , hằng ngày đến vệ sinh và đặt luôn, lần này đặt thuốc nhẹ nhàng k có bị xót như trc đâu ạ, với lúc soi ngta cũng dùng betadin vsinh và lau quanh CTC cho e rồi. Bảo đặt thuốc 12 ngày sau đó ktra lại. Mong là mọi thứ ổn.
Giờ em còn lo cái gai sinh dục thôi, nhìn nó trông mất thẩm mĩ lắm ạ, chị em nào cũng bị gai sinh dục như em mà chữa khỏi đc rồi thì cho em bí quyết với nhé để e tự tin banh trước mặt ng yêu