Tuần trước em nhổ 1 răng khôn hàm dưới bên phải. Do sau nhổ răng em ko bị sưng đau nhiều, ăn uống trở lại dễ dàng, sáng qua em quyết định nhổ tiếp 1 chú cũng hàm dưới bên trái.
Lý do bởi cả hai chú răng trên đều mọc lệch 90 độ, chỉ định nhổ. Em vì thấy bác sĩ nhổ răng tốt và lại thấy thủ tục vào viện quá nhiêu khê (mất 1 ngày đi khám, 1 ngày đi nhập viện, 1 ngày đi làm xét nghiệm, sang ngày thứ 4 mới được nhổ), nên sau khi được gợi ý của bác sĩ đã nảy ý tưởng tranh thủ nhổ luôn đợt này (nhân vẫn đang trong thời gian nằm viện và sẵn xét nghiệm).
Nhưng khổ. Lần thứ hai bác sĩ nhổ cho em nhẹ nhàng hơn lần một, ko sưng, ít đau vết nhổ song sao mà em đau đầu thế. Cứ đau tức hai bên thái dương, căng cứng đến khó chịu, chỉ muốn lăn ra mà đập đầu xuống nền đất cho rồi. Em dùng efferagan liên tục nhưng chỉ sau 3-4 tiếng là đau trở lại, trong khi thuốc này chỉ định 6-8 tiếng mới được dùng 1 lần (em có tiền sử đau dạ dày, mỗi lần uống là cồn cào cả gan ruột).
Giờ em phải làm sao đây? Có ai bị như thế ko? Như vậy có được coi là bình thường? Liệu có biến chứng gì ko?