Chào các anh chị, em hiện tại đang rất chật vật và đau khổ ạ, tình hình sơ sơ của em như sau:từ bé đến giờ thì em cũng vô tư không để ý lắm, nhưng bây giờ lớn lên thì càng ngày hàm răng em càng xấu đi ạ :( ... bây giờ em đang là sinh viên, đau khổ hơn là em hơi bị ... đẹp trai ạ , thế nên mấy bạn nữ đi đâu cũng xúm lại em , cơ mà em thì mặc cảm với hàm răng tệ hại này nên chả dám yêu ai cả , mặc dù ko ít người tỏ ý bật đèn xanh blah blah với em, thật sự là chán đời lắm rồi ạ, em chả thiết học hành j nữa.... hồi bé ba em nhớ mang máng là ba em chở em đi nhổ răng, nhưng không hiểu bác sĩ sida như nào mà nhổ không được làm gãy 1/2 cái răng sát răng nanh , rồi bẻ cái răng hàm dưới nữa loay hoay thế nào em không nhớ , chỉ nhớ ổng dặn là phải dùng lưỡi ép răng ra hằng ngày :| :| :| em chả nhớ rõ nữa , lâu quá rồi mà... bây giờ em tình hiểu thì hàm răng của em do nhổ sai lệch , làm ảnh hưởng tới khay răng , dẫn đến việc răng bị lệch , từ răng lệch thì dẫn đến sâu răng , vàng ố mặc dù đánh răng đầy đủ, kinh hoàng quá :(.


Bệnh tình hiện tại của em như sau: răng cửa bên phải + răng kế tiếp nó bị lệch nhô ra, hàm dưới thì cái răng ở chính giữa (thẳng hàng với răng cửa) + thêm 4 cái bên phải nó nữa đang chen chúc nhau , nhô ra nhô vào ạ, răng em còn bị vàng ố nữa. Gia đình em cũng khá giá , giờ em quyết định thay đổi cuộc đời mình ạ, vì với hàm răng như này thì em chả có tương lại gì sất, học hành, kinh doanh trì độn hết . Sắp tới em sẽ nói chuyện với mẹ để đi nha khoa chỉnh răng, bây giờ em cần mọi người tư vấn 1 số vấn đề sau:


1. Em có nên nhổ bỏ những chiếc răng bị lệch rồi trồng răng sứ không ạ?????? Em biết chiếc răng sinh học của mình rất quý , nhưng mà nghĩ đến cảnh đeo niềng răng 2 năm trời thì em nản lắm ạ :(( làm sao em dám giao tiếp với ai :(( . Bây giờ em thấy có cách niềng răng mặt trong , mọi người có biết thông tin gì không ạ ?? tư vấn dùm em địa chỉ ( ưu tiên miền trung , bắc : Huế > Đà Nẵng > Hà nội nhé).


2. Quy trình xử lý cả 2 vấn đề lệch + vàng ố của răng cùng lúc diễn ra như thế nào ạ ?


Mọi người cứu lấy cuộc đời em với ạ , hi vọng 1 ngày em sẽ reg 1 nick là GoodLife để vào đây cảm ơn mọi người...