Đến hôm nay đã là ngày thứ 4 em bị đau bụng dưới rồi, bị đau ở hạ vị, thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, khó chịu, trong người bực bội. Luôn có cảm giác muốn đi đại tiện, cảm giác đó có thường xuyên, thậm chí em còn chui cả vào nhà vệ sinh ngồi trên bồn cầu cho dễ chịu. Tuy nhiên đi vệ sinh xong vẫn không đỡ đau, đó chỉ là cảm giác giả (muốn đi vệ sinh). Đi ngoài có lúc bình thường, có lúc như táo...
Bụng cứ đầy hơi, căng tức...
Đau nhiều vào buổi chiều và ban đêm rất khó để vào giấc ngủ. Khi cố gắng ngủ được thì vẫn ngủ tới sáng. Nhưng tỉnh giấc là cảm giác đau lại bắt đầu, đau quặn bụng.
Ăn uống vẫn thấy bình thường, không mất vị giác, không bị sốt.
Ông xã em nghe trong bụng có tiếng ọc ạch như tiếng nước rò (ko bị tiêu chảy)
Về phụ khoa thì em có ra khí hư màu trắng đục và như là bã đậu vậy, có lúc ra chất nhầy trắng (ko mùi), qhtd ko đau rát hay có gì bất thường (mí hum nay thì phải kiêng rùi)
- Điều em lo lắng là khi đi siêu âm sản phụ khoa và ổ bụng (bệnh viện đại học Y) các bác sỹ đều chuẩn đoán bình thường. Họ thăm khám và chuẩn đoán hình ảnh không thấy gì bất thường, họ suy nghĩ rồi kê cho cái đơn thuốc (hình như là thuốc tiêu hóa):
1: Metronidazol 250mg
2: Drotaverine 40mg
3: Direxiode 210mg
Em uống theo đơn trên qua một ngày rồi mà vẫn không thấy tình trạng khá hơn.
Kết quả siêu âm em thấy tử cung tư thế ngả trước, nội mạc tử cung phát triển dày 8 mm, buồng trứng trái có nang kt 19x15 mm, Douglas có dịch 8 mm. Còn lại tất cả bình thường (tuy nhiên những dấu hiệu trên các bác sỹ bảo chỉ là dấu hiệu bình thường của phụ nữ trong thời kỳ sinh đẻ).
=> Đó là tất cả những gì em có thể biết, có bác nào biết trường hợp như thế này, nguyên nhân và cách chữa trị như thế nào thì giúp em với, em rất lo lắng, mong chờ tin của các bác.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trả lời:
mò bệnh nặng mệt người lắm :d
Trả lời: